Thời sự

Nhân chứng ám ảnh tiếng kêu cứu trong vụ hoả hoạn 5 người chết ở Đống Đa: "Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì"

Sáng 21/4, lực lượng chức năng phong toả căn nhà hoả hoạn ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Rất đông người dân tập trung theo dõi, xót xa khi 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm.

Bà Đàm Thị Thanh (hàng xóm) kể lại, vụ cháy xảy ra khoảng 12h40', khi bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Một lúc sau, nghe tiếng tri hô "cháy, cháy, cứu tôi với" không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu, bà vội gọi con chạy ra.

"Cháy cả căn nhà, khói bốc lên ngùn ngụt, lan cả xe máy. Thật đau xót 5 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ", bà Thanh nói.

 Nhân chứng ám ảnh tiếng kêu cứu trong vụ hoả hoạn 5 người chết ở Đống Đa: Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì - Ảnh 1.

Công an phong toả hiện trường vụ cháy 5 người tử vong


 Nhân chứng ám ảnh tiếng kêu cứu trong vụ hoả hoạn 5 người chết ở Đống Đa: Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân

Một nhân chứng khác cho biết, khoảng 12h30 nghe tiếng hai bố con anh Bùi Ngọc L. (39 tuổi) và cháu Bùi Quang H. (12 tuổi) đứng trên mái nhà kêu cứu, người dân vội chạy đến ứng cứu nước và khăn ướt.

"Khi đang nằm xem ti vi, tôi nghe tiếng hét rất lớn, đoán ngay là L. vì quen giọng cậu ấy. Tôi đưa khăn mặt ném cho L. bịt đỡ khói, rồi xách theo 2 thau nước", nhân chứng kể.

Khi được cứu thoát nạn, anh L. bỏng hết chân tay, hỏi "Cứu được nhà cháy không?". Người dân xung quanh nói dối "cứu được hết rồi, cứ lên xe cứu thương đi", không ngờ 5 người trong gia đình đều tử nạn.

Chủ hộ là bà Đoàn Thị M., 74 tuổi, có hai con trai là anh Bùi Ngọc L. và Bùi Ngọc K. Theo lời nhân chứng, gia cảnh bà M. khó khăn, từ ngày chồng mất, bà sống khổ cực.

"Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt", nhân chứng nói.

Được biết, bên trong căn nhà của bà M. có nhiều vật liệu dễ cháy. Hàng xóm từng nói với chủ hộ nên làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm.

Anh Hoàng Trọng Anh, một nhân chứng khác, cho hay khi nhìn thấy nhà bà M. bốc cháy, đã gào lớn, rồi gọi bà con cùng phá cửa. "Ngọn lửa ban đầu không to, nhưng sau lan ra. Khoảng 30’ sau, tôi nghe tiếng L. kêu gào mẹ ơi", anh Anh kể.

 Nhân chứng ám ảnh tiếng kêu cứu trong vụ hoả hoạn 5 người chết ở Đống Đa: Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì - Ảnh 3.

Diện tích cháy khoảng 10m2 tầng 1 căn nhà


 Nhân chứng ám ảnh tiếng kêu cứu trong vụ hoả hoạn 5 người chết ở Đống Đa: Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì - Ảnh 4.

Công an khám nghiệm khu vực mái nhà - nơi 2 nạn nhân trèo lên và được cứu thoát nạn

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Hà Nội, vụ cháy xảy ra tại nhà bà Đoàn Thị M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên). Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, là anh Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H. Lực lượng chức năng triển khai thang đưa 2 người từ mái nhà xuống vị trí an toàn.

Đồng thời, lực lượng PCCC triển khai tổ chức chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn, tại tầng 2 phát hiện 1 nạn nhân còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nhưng không qua khỏi.

Khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà M. xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33m2, tầng 2 diện tích khoảng 20m2, tầng 3 khoảng 10m2). Đến 1h23', đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sáng cùng ngày, UBND TP. Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Danh sách nạn nhân tử vong

1. Chủ hộ, bà Đoàn Thị M., 74 tuổi.

2. Anh Bùi Ngọc K., 37 tuổi, con trai bà M.

3. Chị Đỗ Mai H., 37 tuổi, con dâu bà M.

4. Cháu Bùi Nam P., 10 tuổi, con trai anh Bùi Ngọc L.

5. Cháu Bùi Gia H., 1 tuổi, con trai anh Bùi Ngọc L.

Danh sách nạn nhân thoát nạn:

6. Anh Bùi Ngọc L., 39 tuổi, con trai bà M.

7. Cháu Bùi Quang H., 12 tuổi, con trai anh L.


Các tin khác

Giữa muôn khó khăn bủa vây, Tesla khẳng định đẳng cấp với doanh thu kỷ lục, "thổi bay" mọi dự đoán

Công ty sản xuất ô tô Tesla do tỷ phú Elon Musk điều hành đã một lần nữa công bố lợi nhuận kỷ lục, vượt qua các khó khăn về chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến toàn ngành ô tô nói chung. Báo cáo doanh thu của Tesla vượt xa so với dự báo của Phố Wall trong quý I/2022.

Gái xinh trong hội "rich kid" Thảo Nhi Lê: Nhận vé vàng lọt thẳng vào Top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tự tin khẳng định "em là một người phụ nữ giàu có"

Thảo Nhi Lê là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021. Không chỉ sống trong cái bóng rich kid, cô nàng còn tự gây dựng sự nghiệp của mình và sở hữu những thành tích đáng nể.

Không gian sống chuẩn quốc tế được thiết lập tại Bắc Giang

Trải nghiệm với Covid-19 đã khiến nhiều người thay đổi mức độ ưu tiên trong không gian họ muốn sống. Theo đó, họ đặt ra những tiêu chuẩn mới khi chọn nhà, đó phải là một không gian sống đúng chuẩn quốc tế từ vị trí trung tâm, thiết kế thông minh, tiện ích ngập tràn đến yếu tố đảm bảo cuộc sống khoẻ, hạnh phúc.

Chuyên gia lo ngại bong bóng BĐS có thể xảy ra vào 2023 nếu không kịp thời điều chỉnh nguồn cung, dòng vốn

Trước những khó khăn của thị trường bất động sản, đặc biệt là bài toán về nguồn vốn, chuyên gia lo ngại thị trường bất động sản sẽ xuất hiện "bong bóng" vào thời gian tới nếu như không có những điều chỉnh kịp thời về nguồn cung, dòng vốn...