Kỹ năng sống

Người xưa: "Cây cao đón gió lớn, người giàu nhiều hiểm nguy" - Cần làm gì để tránh hoạ thị phi?

Có một người đàn ông trung niên làm việc trong siêu thị, anh ta rất bức xúc khi thấy ông chủ siêu thị đếm số tiền trong két hàng đêm: "Cùng tuổi với nhau, dựa vào cái gì mà hắn lại có siêu thị còn mình thì không chứ?!"

Càng nghĩ càng tức giận nên anh đã đập phá tủ lạnh trong siêu thị để dằn mặt người chủ. Sau khi bị chủ đuổi việc, anh lại càng khó chịu hơn, vừa tìm việc tiếp theo vừa buông lời mắng mỏ. Cuộc sống của anh cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Vui vẻ khen người, trông như đang tán dương cái đẹp của người, nhưng thật ra cũng là đang thành toàn bản thân. Không vì đố kỵ mà ưu phiền, tức giận, đó mới là cách sống của người trí tuệ.

Là một diễn viên hạng nhất quốc gia, thù lao và tỷ lệ xuất hiện của Trần Đạo Minh lại kém rất xa so với các ngôi sao trào lưu hiện nay. Nhưng Trần Đạo Minh chưa bao giờ cậy già mà lên mặt chứ đừng nói đến chuyện đi ghét một ai đó.

Hai năm trước, Trần Đạo Minh đóng vai phụ trong một bộ phim, và nhân vật chính là một nhóm thanh niên. Anh là người đầu tiên đến phim trường mỗi ngày, cảnh quay xong anh ấy cũng không chịu rời đi, vì sợ cách diễn của mình quá lỗi thời nên Trần Đạo Minh đã ở lại để xem các bạn trẻ diễn như thế nào.

Khi phóng viên hỏi Trần Đạo Minh, thù lao của một nhóm diễn viên trẻ còn nhiều hơn anh, liệu anh có thấy bất công hay không?

Trần Đạo Minh mỉm cười, xua tay: "Tôi hết thời rồi, còn phải học hỏi các bạn trẻ nhiều hơn."

Người xưa: Cây cao đón gió lớn, người giàu nhiều hiểm nguy - Cần làm gì để tránh hoạ thị phi?  - Ảnh 1.

Một người có trí tuệ thực sự sẽ hiểu rằng ghen tị sẽ không thể giúp mình đạt được bất cứ thứ gì, chúng ta chỉ có thể đạt được những gì mình muốn thông qua sự chăm chỉ tự học. Trình độ càng cao, tầm nhìn càng rộng, thì sẽ càng biết cách đối nhân xử thế như thế nào mới là tốt người tốt mình.

"Luận ngữ của Khổng Tử" viết: "Muốn đứng thì hãy để cho người đứng. Muốn thành công thì hãy để cho người thành công."

Vì thế, làm giàu chẳng có gì sai, khi bạn đã có được một tầm nhìn rộng mở, "cái cây to" như bạn nhất định sẽ biết cách phải ứng phó như thế nào đối với những cơn "gió lớn". Người khác gợi chuyện thị phi, đó là việc của họ, như câu "người muốn thành đại sự, chớ chấp nhất việc vặt". Làm một người có lòng tốt thì tự nhiên cũng sẽ được thế gian đền đáp lại bằng mỹ cảnh.

Các tin khác

Từ thợ hàn không học cao, không có gia đình chống lưng tới "vua lẩu", gây dựng cơ đồ tỉ đô: “Quan trọng nhất là không ngừng cải thiện bản thân”

Năm 2020, tạp chí "Forbes Châu Á" đã công bố danh sách 50 người giàu nhất Singapore. Trương Dũng, người dẫn đầu ngành dịch vụ ăn uống, lọt vào danh sách với khối tài sản 19 tỷ USD. Ít ai biết rằng xuất phát điểm của vị tỷ phú này lại là một người thợ hàn bình thường

Kỳ vọng mới cho bóng đá Việt

Kế thừa di sản của HLV Park Hang-seo, tân HLV Gong Oh-kyun đang cùng U23 Việt Nam mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc đầy hào hứng trong hành trình tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á

Từ thợ hàn không học cao, không có gia đình chống lưng tới "vua lẩu", gây dựng cơ đồ tỉ đô: “Quan trọng nhất là không ngừng cải thiện bản thân”

Năm 2020, tạp chí "Forbes Châu Á" đã công bố danh sách 50 người giàu nhất Singapore. Trương Dũng, người dẫn đầu ngành dịch vụ ăn uống, lọt vào danh sách với khối tài sản 19 tỷ USD. Ít ai biết rằng xuất phát điểm của vị tỷ phú này lại là một người thợ hàn bình thường

Khẩn trương làm rõ thông tin ‘làm tiền’ trên người hiến máu tình nguyện

Với vai trò đứng trung gian kêu gọi và kết nối người hiến máu tình nguyện trong cộng đồng để phục vụ cho các ca cần phẫu thuật tim, ông H.T. An đã yêu cầu người nhà bệnh nhân phải đưa 2 triệu đồng để bồi dưỡng cho người hiến máu. Tuy nhiên, trên thực tế những người hiến máu hoàn toàn không nhận khoản tiền bồi dưỡng nào từ ông An. Vụ việc được báo chí đăng tải đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.