Phong cách sống

Người Thụy Điển được khuyến khích tận hưởng cuộc sống, vào rừng chơi được tặng tiền

Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thuê luôn một đất nước không?

Năm 2017, Thụy Điển từng đưa toàn bộ đất nước lên Airbnb (hệ thống đặt phòng, thuê căn hộ trực tuyến) để "cho thuê". Từ tỉnh Skåne, đối diện với Đan Mạch qua biển ở phía Nam, đến Abisko, nơi cực quang tỏa sáng trong nửa năm, những người thuê toàn bộ đất nước có thể sống hòa hợp với thiên nhiên theo ý họ muốn.

Để việc "cho thuê" được thuận lợi, đất nước này thậm chí còn đưa ra một khẩu hiệu như sau:

Bathrooms? “Anywhere” (mọi nơi).

Bedrooms? “Outside” (bên ngoài).

Bed type? “Natural” (thiên nhiên).

Người Thụy Điển được khuyến khích tận hưởng cuộc sống, vào rừng chơi được tặng tiền - Ảnh 1.

Trong “hoạt động cho thuê” này, thủ tướng Thụy Điển cũng hào phóng chia sẻ 5 điều yêu thích của ông, đồng thời cho những người “thuê” đất nước một số hướng dẫn để tận hưởng thiên nhiên:

- Cùng người bạn đời thưởng thức rượu vang khi ngắm cảnh bờ biển hùng vĩ.

- Đi bộ trong những khu rừng của Thụy Điển và đắm mình trong không gian bình yên.

- Nghỉ hè trong rừng, sáng đốn củi, chiều đi hái quả dại.

- Hãy thử những món quà của thiên nhiên, chẳng hạn như mâm xôi Finnmark, còn được gọi là "vàng của phương Bắc", thưởng thức cùng với bánh quế và kem.

- Hãy ngâm mình trong hồ nước xinh đẹp.

Hoạt động "cho thuê" này chính là một trong những chiến dịch quảng bá du lịch của Thụy Điển trên Airbnb.

Trên thực tế, mối quan hệ gần gũi với thiên nhiên của người Thụy Điển cũng liên quan đến quyền hợp pháp của họ - Tự do đi lang thang (Allemansrätten).

"Quyền tự do đi lang thang"

Người Thụy Điển được khuyến khích tận hưởng cuộc sống, vào rừng chơi được tặng tiền - Ảnh 2.

Từ năm 1994, luật pháp Thụy Điển đã quy định: Bất kể mỗi người đều có thể sở hữu đất tư nhân, nhưng căn cứ theo “Quyền tự do đi lang thang” mọi người đều có quyền khám phá thiên nhiên.

Theo Swedish Wood (Hiệp hội công nghiệp gỗ Thụy Sỹ), tổng lượng tài nguyên rừng tiếp tục tăng do trồng nhiều hơn phá rừng. 70% diện tích đất của Thụy Điển được bao phủ bởi rừng chủ yếu là rừng lá kim.

Núi, hồ, đại dương, đảo, khu rừng bất tận và đồng cỏ đầy hoa dại. Luật này giúp công dân dễ dàng tự do tận hưởng thiên nhiên.

Đây không chỉ là đặc quyền của công dân Thụy Điển, khách du lịch cũng có quyền tận hưởng thiên nhiên, quyền tự do dạo chơi cho phép mọi người tự do trải nghiệm mọi thứ trong thiên nhiên: bơi trong hồ, leo núi, cắm trại dưới bầu trời sao.

Ngoài các hoạt động ngoài trời, “Quyền tự do đi lang thang” cũng khuyến khích mọi người tìm kiếm những “món ngon” trong tự nhiên: nấm, việt quất, nam việt quất và các loại rau quả tươi.

Người Thụy Điển được khuyến khích tận hưởng cuộc sống, vào rừng chơi được tặng tiền - Ảnh 3.

Đương nhiên, bạn có thể hái và ăn thoải mái mà không cần lo sợ đến bất kỳ vướng mắc pháp luật nào. Nếu nhìn thấy một loài hoa dại yêu thích, chỉ cần nó không phải là giống được bảo vệ, bạn cũng có thể hái một bó và mang về nhà.

Ngoài ra, pháp luật quy định tài sản cá nhân không được làm ảnh hưởng đến quyền tận hưởng thiên nhiên của mọi người. Con người có thể sở hữu đất đai, nhà cửa, ao hồ nhưng không được sở hữu thiên nhiên, vì nó tài sản chung của con người. Mối quan hệ giữa tự nhiên và con người luôn rất khăng khít. Các loài động vật hoang dã như sóc và cáo tung tăng trong thành phố, người dân xem chúng là một phần trong cuộc sống.

“Quyền tự do đi lang thang” là niềm tự hào của người Thụy Điển.

Trên trang website chính thức của Tổng cục Du lịch Thụy Điển cũng có một mục đặc biệt giới thiệu về “Quyền tự do đi lang thang”:

Thụy Điển không có tháp Eiffel.

Không có thác Niagara hay Big Ben.

Nhưng Thụy Điển có một thứ khác - Tự do đi lang thang.

Mùa hè "miễn phí" ở Thụy Điển

Mưa thường kéo dài suốt 4 mùa ở nhiều khu vực của Thụy Điển. Nhưng người nơi đây hiếm khi phàn nàn về thời tiết, họ chọn cách chấp nhận và chung sống với những điều không thể thay đổi trong môi trường tự nhiên.

Trời không thể nắng mãi, vì vậy hãy học cách tận hưởng những cơn mưa. Họ học cách chấp nhận sự bất ổn của thời tiết không lường trước và cũng nhìn thế giới bằng cặp mắt như vậy.

Mùa hè là mùa yêu thích của người Thụy Điển. Mùa này không chỉ có nghĩa là "sự thăng hoa của thời tiết", mà còn là "những đêm đông đen tối cuối cùng đã biến mất". Ở Thụy Điển vào mùa hè, mưa cũng ít hơn.

Trong lễ hội mùa hè, chính phủ Thụy Điển chi một khoản tiền khổng lồ để trợ cấp cho những ai muốn vào rừng.

Giống như các nước Bắc Âu khác, vật giá ở Thụy Điển cao đến chóng mặt. Giá vé tàu vào các ngày trong tuần chắc chắn không mấy “thân thiện” với những người không được hưởng ưu đãi sinh viên.

Vào mùa hè, Đường sắt Thụy Điển sẽ phát hành vé giảm giá đặc biệt Summer Ticket để khuyến khích người dân ra ngoài đi chơi.

Mọi người đi lướt sóng, dã ngoại, đi bộ đường dài. Mùa hè ở đây là thời gian để làm bất cứ điều gì bạn muốn trong tự nhiên.

Có lẽ vì gần gũi với thiên nhiên nên cách người Thụy Điển tổ chức lễ hội luôn liên quan đến cỏ cây.

Lễ hội quan trọng nhất trong mùa hè là Midsummer, đây cũng là lễ hội quan trọng nhất ở Thụy Điển sau lễ Giáng sinh. Ngay cả tỉnh Skåne cũng có thể nhìn thấy "mặt trời lúc nửa đêm" (hiện tượng đêm trắng, tức ban ngày kéo dài 24 giờ) trong tuần cận Hạ chí.

Ngoài việc ăn mừng mặt trời suốt đêm, người Thụy Điển còn tổ chức lễ Midsummer bằng cách hái hoa tươi theo mùa và dệt vòng hoa.

Trong mắt người Thụy Điển, cây cối trong đêm Midsummer có phép thuật. Trong cái đêm thần kỳ này, thực vật có thể chữa lành con người, cũng sở hữu năng lực dự đoán tương lai.

Có rất nhiều truyền thuyết về đêm Midsummer. Truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất là nếu một cô gái hái 7 bông hoa khác nhau trong đêm Midsummer và đặt chúng dưới gối, cô ấy sẽ mơ thấy người chồng tương lai của mình. Để duy trì tác dụng kỳ diệu của cây cối, trong toàn bộ quá trình hái, các cô gái không được phát ra tiếng động.

Người Thụy Điển được khuyến khích tận hưởng cuộc sống, vào rừng chơi được tặng tiền - Ảnh 4.
Người Thụy Điển được khuyến khích tận hưởng cuộc sống, vào rừng chơi được tặng tiền - Ảnh 5.

Đôi khi người ta còn phơi khô những vòng hoa hái vào giữa mùa hè và cất giữ cho đến mùa đông, để giữ sức sống cho cây cối mùa hè và cây cối vào mùa đông lạnh giá và giúp cả gia đình chống lại cái lạnh.

Nguyên liệu làm vòng hoa đều lấy từ thiên nhiên, không phải cứ vào những đêm giữa mùa hạ, họ có thể tự do hái hoa bất cứ lúc nào, vừa đi trên núi vừa ghép cây mà họ nhìn thấy. Khi lên chuyến tàu trở về, mọi người thường có trong tay và túi xách những “món quà của thiên nhiên” này.

Nhà văn người Mỹ, Richard Love từng đề cập đến một hiện tượng có tên "Chứng thiếu hụt thiên nhiên" trong tác phẩm The last child in the woods. Vì không được tiếp xúc với thiên nhiên nên trẻ em ở các thành phố mắc hàng loạt vấn đề về thể chất và tâm lý. Và bây giờ, sự thiếu hụt thiên nhiên đã lây lan từ trẻ em sang người lớn.

Trước khi mùa hè kết thúc, hãy đắm mình trong thiên nhiên.

Nguồn: Thepaper

Các tin khác

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (28/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC mất mốc 120 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán lập đỉnh mới

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (23/6) ở mức 1.358 điểm - cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây (kể từ tháng 5/2022). VIC của Vingroup tăng trần, lập công đưa chỉ số chính đạt mốc cao mới.

Giá vàng bất ngờ bật tăng

Sáng nay (22/6), giá vàng trong nước lại quay đầu tăng trở lại. Theo đó, giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 120 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhẫn 117,5 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (22/6), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lũ tiếp tục cao trên sông Cầu, sông Lô, sông Hồng. Tình trạng ngập úng cục bộ tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Dự báo từ mai (23/6), mưa lớn giảm dần ở miền Bắc.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng lỗ nặng

Sáng nay (9/6), giá vàng miếng SJC quanh mốc 117 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau 2 tháng, nhà đầu tư “đu" đỉnh vàng lỗ hơn 9 triệu đồng/lượng

VN-Index vượt 1.300 điểm

3 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm sau khi đánh mất trong nhịp điều chỉnh mạnh vì biến động thuế quan cách đây một tháng.

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Chiều tối và đêm nay (14/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối nay. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa.

Miền Bắc, miền Trung mưa đến bao giờ?

Ngày hôm nay (11/5), khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa lớn giảm dần ở khu vực này. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối nay.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng nay (9/5), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 120 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt giảm

Lúc 9h sáng nay (28/4), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Amazon Web Service thúc đẩy hợp tác với Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Land) hợp tác với Amazon Web Service - Công ty trực thuộc Tập đoàn toàn cầu Amazon, nhằm đưa ra những giải pháp giúp giảm chi phí và giá thành, tăng trải nghiệm của người dùng.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Sáng 28-9, thông tin từ học trò cho biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân - vừa qua đời rạng sáng cùng ngày tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận.