Xã hội

Người phụ nữ ở Quy Nhơn bị vợ chồng hàng xóm vác chổi lao sang tận nhà hành hung: Nghe lý do càng gây bức xúc

Tóm tắt:

  • Hai mẹ con bị hàng xóm xông vào đánh trong lúc ngồi trước cửa nhà.

  • Sự việc diễn ra ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định.

  • Người hàng xóm cầm chổi quát mắng và hành hung, chồng không can ngăn mà tham gia.

  • Bé gái trong nhà đã phải trốn vào góc tủ vì hoảng sợ.

  • Gia đình bị đánh không chấp nhận lời xin lỗi và chờ cơ quan chức năng can thiệp.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị hai vợ chồng nhà hàng xóm chạy sang hành hung dã man khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra tại phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, hai mẹ con người phụ nữ đang ngồi trước cửa nhà thì người phụ nữ hàng xóm cầm theo chiếc chổi chạy sang, đứng cửa buông lời thóa mạ gay gắt. Thấy vậy, người phụ nữ liền đứng chắn trước cửa nhà để bảo vệ cô con gái nhỏ. 

Người phụ nữ ở Quy Nhơn bị vợ chồng hàng xóm vác chổi lao sang tận nhà hành hung: Nghe lý do càng gây bức xúc- Ảnh 1.

Người phụ nữ hàng xóm vác chổi sang quát mắng, xông vào nhà đánh khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau đó, người hàng xóm liền xông vào dùng chổi hành hung người phụ nữ. Người đàn ông được cho là chồng thay vì can ngăn lại nhanh chóng chạy sang xô ngã và hợp sức cùng vợ đánh hàng xóm.

Thấy gia đình hàng xóm hung hăng, bé gái ở bên trong nhà đã liền chạy vào góc tủ trốn vì hoảng sợ.

Thấy sự việc ồn ào, một số người hàng xóm đã nhanh chóng chạy sang can ngăn vụ việc. 

Sự việc trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động hung hăng, ngang ngược của đôi vợ chồng nhà hàng xóm. 

Người phụ nữ ở Quy Nhơn bị vợ chồng hàng xóm vác chổi lao sang tận nhà hành hung: Nghe lý do càng gây bức xúc- Ảnh 2.

Liên quan đến vụ việc nói trên, chia sẻ với Tuổi trẻ, chị Đoàn Thị Liên (35 tuổi), người phụ nữ bị đánh trong đoạn clip cho hay gia đình chị sống tại đây đã gần 8 năm, nhưng trong quá trình sinh sống, chỉ mỗi gia đình bà H. bên cạnh thường xuyên kiếm chuyện, gây hấn với gia đình chị.

"Vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 25/3, tôi đang ngồi trước cửa nhà thì thấy con gái hoảng sợ chạy về. Sau đó bà H. xách chổi qua chửi bới, rồi cùng chồng xông vào đánh tôi. Tôi rất bức xúc khi họ đánh mình ngay trong chính căn nhà của mình", chị Liên cho hay.

Theo người phụ nữ này, chị đã kiểm tra camera và hỏi con gái thì thấy con không làm gì với gia đình bà H., nhưng không hiểu vì sao bà hàng xóm lại chửi con chị mất dạy.

"Bây giờ, cơ thể tôi vẫn còn đau nhức vì bị đánh. Nhưng tôi lo nhất là con gái, bé vẫn còn tâm lý sợ hãi khi nhớ lại vụ việc trên. Mỗi lần đi học, bé đều phải đi đường vòng để tránh đi trước nhà bà H.", chị Liên nói.

Chị Liên cho biết chồng bà H. đã sang xin lỗi nhưng gia đình chị không chấp nhận và đang đợi hướng xử lý của cơ quan chức năng.

Các tin khác

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan khai "Không có ý thức chiếm đoạt tiền của các trái chủ"

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan khai "Không có ý thức chiếm đoạt tiền của các trái chủ"

Bị cấp sơ thẩm tuyên mức án 5 năm tù, Trương Huệ Vân (cháu bà Trương Mỹ Lan) cho rằng 'quá nặng' và xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về 'làm lại cuộc đời'. Bị cáo trình bày thêm, tại thời điểm phạm tội, bị cáo còn non trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu hiểu biết về tài chính và chỉ ký để hợp thức hóa hồ sơ, không có ý thức chiếm đoạt của các trái chủ.