Kỹ năng sống

Người phụ nữ miền Tây vượt 12 quốc gia giành giải nhất thế giới, nhìn thành phẩm không ai nỡ ăn!

Mới đây, cộng đồng yêu bánh đã có dịp tự hào khi một nghệ nhân người Việt Nam toả sáng trên đấu trường quốc tế tại Ý. Cuộc thi “Cake Artist World Championship 2025”, diễn ra ở Milan và được tổ chức bởi Liên đoàn Quốc tế bánh ngọt, Kem lạnh và Chocolate (FIPGC), nghệ nhân Lâm Ngọc Trân - 44 tuổi, quê Châu Đốc, An Giang đã xuất sắc giành giải vô địch thế giới, đồng thời đoạt luôn danh hiệu “Chiếc bánh ngon nhất”.

Thành tích này đặc biệt ấn tượng khi chị vượt qua thí sinh đến 12 quốc gia có truyền thống mạnh về nghệ thuật bánh như Anh, Đức, Ý hay Hà Lan. 

Người phụ nữ miền Tây vượt 12 quốc gia giành giải nhất thế giới, nhìn thành phẩm không ai nỡ ăn!- Ảnh 1.

Tác phẩm dự thi mang tên “Việt Nam - Đất nước gấm hoa” được chị Trân dành trọn bảy tháng để sáng tạo, thử nghiệm và hoàn thiện. Chiếc bánh ba tầng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời kể về vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá Việt Nam. Tầng đầu tiên tái hiện sắc vàng rực rỡ của ruộng bậc thang Tây Bắc, nơi những đường lúa mềm mại ôm lấy sườn núi và hình ảnh người nông dân thổi sáo trên lưng trâu, bóng dáng cô gái Việt trong tà áo dài trắng. 

Người phụ nữ miền Tây vượt 12 quốc gia giành giải nhất thế giới, nhìn thành phẩm không ai nỡ ăn!- Ảnh 2.

Lên đến tầng hai, nghệ nhân đã tạo hình không gian kỳ vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng với những khối thạch nhũ lấp lánh, mặt nước trong xanh và khung cảnh làng quê thanh bình. Tầng ba mô phỏng vẻ tráng lệ của Vịnh Hạ Long, nơi núi đá vôi và biển xanh giao hoà tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. 

Người phụ nữ miền Tây vượt 12 quốc gia giành giải nhất thế giới, nhìn thành phẩm không ai nỡ ăn!- Ảnh 3.

Điểm đặc biệt trong thiết kế là nghệ nhân đã đưa nguyên liệu thân thuộc của người Việt, đó chính là bột gạo vào công đoạn tạo hình. Từ hoa sen đến những chi tiết mô phỏng tò he, tất cả đều được làm từ bột gạo nhằm tôn vinh nét văn hoá truyền thống. Bên cạnh phần tạo hình, chị Trân cũng dành nhiều thời gian để hoàn thành hương vị bánh với kem bơ caramel hạt dẻ, thử nghiệm hàng chục lần để đạt được sự cân bằng giữa béo, ngọt và độ thơm tinh tế. Chính hương vị này đã giúp chị chiến thắng hạng mục “Best Taste Cake”. 

Người phụ nữ miền Tây vượt 12 quốc gia giành giải nhất thế giới, nhìn thành phẩm không ai nỡ ăn!- Ảnh 4.

Sinh ra ở vùng đất Châu Đốc, chị Trân bắt đầu yêu bánh từ những chiếc bánh sinh nhật mẹ tặng thuở nhỏ. Từ lớp 9 chị đã theo học nghề rồi dần mở rộng kỹ năng bằng việc trau dồi ở Canada, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chiếc bánh vô địch lần này không chỉ mang ý nghĩa thi đấu mà còn là lời tri ân của chị dành cho thiên nhiên và con người Việt Nam, để khi nhìn vào bạn bè quốc tế có thể cảm nhận được nét đẹp của Việt Nam đồng thời hiểu hơn về niềm tự hào mà người Việt luôn gìn giữ. 

Các tin khác

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp

Hoàng thành Huế xuất hiện sập lún, ban bố tình huống khẩn cấp

UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan sự cố sập tường Hoàng thành Huế, nhằm kích hoạt các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng và nguồn lực để ngăn chặn nguy cơ sự cố lan rộng, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Bẫy đỏ đen sau ánh hào quang thể thao

Bẫy đỏ đen sau ánh hào quang thể thao

Máu ăn thua, tiền bạc rủng rỉnh và thời gian trống dư thừa biến cờ bạc thành "cơn bão hoàn hảo" cuốn phăng sự nghiệp của nhiều ngôi sao thể thao.
Nghỉ hưu 11 năm, lương hưu 33 triệu/tháng mà bố mẹ tôi chỉ còn 296 triệu tiết kiệm - tôi mất ngủ 3 đêm khi mở sổ ngân hàng

Nghỉ hưu 11 năm, lương hưu 33 triệu/tháng mà bố mẹ tôi chỉ còn 296 triệu tiết kiệm - tôi mất ngủ 3 đêm khi mở sổ ngân hàng

Bố mẹ tôi nghỉ hưu đã 11 năm, tổng lương hưu hơn 9.000 tệ/tháng (≈ 33,3 triệu đồng). Vậy mà đến lúc cả hai cùng đổ bệnh, mở sổ tiết kiệm ra, họ chỉ còn 80.000 tệ (≈ 296 triệu đồng). Suốt ba đêm, tôi không ngủ nổi – không phải vì thiếu tiền chữa bệnh, mà vì nhận ra: Nếu con cái không để ý tài chính của bố mẹ, tuổi già của họ có thể rơi vào rủi ro rất lớn.
Thầy hiệu trưởng vùng cao trích lương lo bữa ăn bán trú cho học trò nghèo

Thầy hiệu trưởng vùng cao trích lương lo bữa ăn bán trú cho học trò nghèo

Thấy cậu học trò có hoàn cảnh éo le, thầy Vi Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Sơn (xã Pù Luông, Thanh Hóa) đã đều đặn trích phần lương ít ỏi của mình để đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí học tập, giúp em được đến trường đầy đủ như bao bạn bè.