Xã hội

"Người khổng lồ" nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games

"ĐỘC CÔ CẦU BẠI" VÕ ĐÀI SEA GAMES

Nhắc đến những VĐV khổng lồ của thể thao Việt Nam có thể gọi đô vật Hà Văn Hiếu là "người khổng lồ" đúng nghĩa bởi bề dày thành tích rất "khủng" ở cả đấu trường quốc nội lẫn khu vực.

Hiếu là người dân tộc Tày nay đã bước qua tuổi 37 quê ở Lạng Sơn, thuộc gia đình có truyền thống thể thao. Chị gái Hiếu, võ sĩ Hà Thị Hạnh cũng từng là VĐV Wushu khét tiếng đã 3 lần giành HCV thế giới. Hiếu cho biết chính chị gái là người dẫn dắt và truyền cảm hứng để anh theo đuổi sự nghiệp thể thao, đặc biệt là bộ môn đấu vật vốn cực kỳ khó khăn và khốc liệt.

 Người khổng lồ nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games - Ảnh 1.

Đam mê thể thao từ bé nhưng phải đến năm 15 tuổi, Hà Văn Hiếu mới thể hiện phẩm chất vượt trội ở bộ môn đấu vật. Thoạt nhìn, Hiếu tưởng dễ nhưng hóa ra đấu vật lại có tính đối kháng cao, tiêu tốn nhiều sức lực và rất dễ chấn thương. Những lần "ăn dầm nằm dề" trên sàn tập đã rèn luyện cho Hà Văn Hiếu sự chịu đựng và bản lĩnh hơn người để từ đó làm bệ phóng vững chắc giúp anh từng bước thống trị các giải đấu.

Sở hữu chiều cao 1m92 cùng cân nặng 125kg, mỗi lần bước lên sàn Hiếu khiến các đối thủ ngao ngán dù chưa phải thi đấu. Ngay lần đầu dự giải vào năm 2002, Hà Văn Hiếu lập tức bước lên ngôi vô địch thuyết phục. Từ đó đến nay, anh hầu như không có đối thủ ở các giải đấu vật trong nước. Thi đấu ở hạng cân siêu nặng, Hà Văn Hiếu đã 17 lần vô địch quốc gia, một thành tích cực kỳ đáng nể với đô vật nay bước vào hàng "lão tướng".

 Người khổng lồ nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games - Ảnh 2.

"Không hút rồi, hạn chế uống rượu bia, thỉnh thoảng có ngồi với bạn bè thì cũng không được thoải mái vì mình phải tự hạn chế, khống chế bản thân vì mình xác định là nhiệm vụ chính vẫn còn đang tập luyện và thi đấu, là nghề của mình nên phải giữ gìn, phải tự kỷ luật cho bản thân", Hiếu tiết lộ bí kíp duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao.

Từ sân chơi trong nước, Hiếu tiếp tục mang sức mạnh "hủy diệt" ra khu vực để cùng đội tuyển vật Việt Nam thống trị ở hầu hết các kỳ SEA Games tham dự.

 Người khổng lồ nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games - Ảnh 3.

Hà Văn Hiếu lần đầu bước lên sàn đấu SEA Games vào năm 2009 tại Lào, trận chung kết năm đó, anh dễ dàng hạ Chum Chivinn của Campuchia để mang về tấm HCV quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Kế tiếp, Hiếu "khổng lồ" đoạt thêm 2 HCV nữa ở SEA Games 2011 & 2019 trước khi "khóa sổ" sự nghiệp bằng tấm HCV thứ 4 ngay trên sân nhà Việt Nam.

"Người khổng lồ" của làng vật Việt Nam không cho thấy dấu hiệu tuổi tác ảnh hưởng đến phong độ khi ở trận đánh quyết định tranh HCV với vận động viên người Singapore - Timothy Yu, anh đã thi đấu rất xuất sắc và thắng tuyệt đối 8-0.

Khoảnh khắc ăn mừng theo phong cách CR7 của Hà Văn Hiếu khi giành HCV SEA Games 31 đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với người hâm mộ. Hơn 20 năm gắn bó với bộ môn đấu vật, Hiếu đã có lời giã từ sự nghiệp VĐV theo cách ngọt ngào nhất.

ÔNG BỐ 2 CON MÊ ĐÓNG PHIM & SỢ "NÓC NHÀ"

Tuổi 37, lối về của lão tướng "khổng lồ" Hà Văn Hiếu bình yên hơn bao giờ hết sau những năm tháng vật lộn trên sàn đấu và gặt hái vô số vinh quang. Pha ăn mừng "Siu" nổi tiếng theo phong cách của CR7 là cách để ông bố chiều lòng cậu con trai đam mê bóng đá.

Được biết, cuộc hôn nhân của Hiếu và người vợ Vũ Thị Nghiên cũng rất đặc biệt bởi nó diễn ra đúng 3 ngày sau tấm HCV SEA Games 2009. Trái ngược với hình ảnh "khổng lồ" của người chồng, vợ Hiếu khiêm tốn hơn với chiều cao 1m58, nặng 48kg. Thời còn yêu nhau, chị Nghiên chia sẻ vui rằng khi được người yêu đèo trên chiếc xe máy thì chẳng ai thấy mình ngồi phía sau, trông như "người vô hình".

 Người khổng lồ nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games - Ảnh 4.

Gia đình Hồ Văn Hiếu.

Những ngày tháng Hà Văn Hiếu xa nhà tập luyện, người vợ là hậu phương vững chắc quán xuyến mọi việc từ nhỏ đến lớn. Đánh đổi vinh quang là thời gian dành cho nhau ít, dẫu vậy với chị Nghiên, luôn tự hào về những gì chồng đã làm được cho thể thao nước nhà.

Dù là đô vật bất bại trên sàn đấu, khiến cả làng vật Đông Nam Á không thể hóa giải nhưng khi trở về nhà, "người khổng lồ" Hà Văn Hiếu lại lép vế hoàn toàn. Theo chị Nghiên, chồng là người tâm lý, sống tình cảm và luôn nhường nhịn vợ.

"Người ta cứ bảo anh ấy to cao thế mình không dám 'lệch sóng' thì sai hoàn toàn. Anh ấy thế nhưng rất tình cảm, biết kiềm chế và luôn nhường nhịn. Hai đứa con thấy bố lúc nào cũng nhường mẹ còn bảo rằng mẹ là 'nóc nhà' đấy", chị Nghiên từng chia sẻ.

 Người khổng lồ nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games - Ảnh 5.

Hiếu trong phim "Cha cõng con".

Sau tấm HCV SEA Games 31 để giã từ sàn đấu vật, Hà Văn Hiếu cho biết sẽ chuyên tâm chuyển sang công tác huấn luyện nhằm tìm kiếm lứa VĐV kế cận phục vụ thể thao nước nhà. Ngoài ra, đô vật 37 tuổi còn có hướng đi khác là tham gia đóng phim.

Năm 2017, Hiếu từng tham gia diễn xuất trong phim "Lời nguyền huyết ngải" và đặc biệt là phim "Cha cõng con" – tác phẩm đoạt giải "Phim truyện nước ngoài xuất sắc nhất" và giải "Quay phim ấn tượng nhất" tại Liên hoan phim quốc tế Arizona lần thứ 26. Với vẻ ngoài bặm trợn, Hiếu được chọn làm vai giang hồ góp mặt trong phim điện ảnh 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên đang công chiếu.

 Người khổng lồ nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games - Ảnh 6.

Vai giang hồ của Hiếu trong "578: Phát Đạn Của Kẻ Điên".

Thường xuyên đổ mồ hôi, đổ máu trên sàn tập nhưng Hiếu thừa nhận việc đóng phim khó khăn và vất vả hơn nhiều so với một VĐV. Nhưng đây cũng là một đam mê khác ngoài đấu vật mà "người khổng lồ" mong muốn theo đuổi lâu dài trong tương lai.

Hơn 20 năm "ăn cơm tuyển", có thể nói Hà Văn Hiếu đã có sự nghiệp thành công mỹ mãn và xứng đáng được lớp đàn em gọi là "tượng đài" bởi những gì đã làm cho bộ môn đấu vật của thể thao Việt Nam. Lời giã từ của Hiếu sẽ mở ra những cơ hội mới cho những tài năng trẻ nổi lên và tiếp tục xác lập vị thế của Vật Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Các tin khác

11 nhóm đối tượng được hỗ trợ lãi suất 2%

11 nhóm đối tượng được hỗ trợ lãi suất 2%

Nhiều chuyên gia tính toán, gói hỗ trợ lãi suất tương đương với quy mô dư nợ khoảng 1 triệu tỷ đồng mỗi năm, sẽ tạo ra động lực phục hồi cho nhiều ngành nghề.
Hồ Tây sẽ có 8 bến thuyền du lịch

Hồ Tây sẽ có 8 bến thuyền du lịch

Thay vì 7 sở quản lý như hiện nay, Quận Tây Hồ (Hà Nội) được đề xuất là đơn vị quản lý Hồ Tây, chịu trách nhiệm đầu tư quản lý đối với 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận; quản lý, tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch ...
"Cứu vãn" biệt thự cổ theo từng tòa nhà

"Cứu vãn" biệt thự cổ theo từng tòa nhà

Quanh vấn đề bảo tồn công trình, biệt thự Pháp cổ, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, để được như xưa thì không còn khả năng, chỉ nên tính tới việc “cứu vãn” từng toà nhà, nếu như nó có giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc chứ không nên giữ tất cả.
Intel sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Intel sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Giám đốc điều hành Tập đoàn Intel đánh giá Chính phủ đã làm rất tốt trong đại dịch và Việt Nam có cơ hội lớn trong thập kỷ tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam với số vốn gấp nhiều lần trong giai đoạn mới.
Xuất thân IT, theo đuổi phong cách "lạ", hoạ sĩ 22 tuổi sớm có tranh bán đấu giá 8.000 USD: "Vốn không định theo nghiệp cầm cọ vì sợ… nghèo"

Xuất thân IT, theo đuổi phong cách "lạ", hoạ sĩ 22 tuổi sớm có tranh bán đấu giá 8.000 USD: "Vốn không định theo nghiệp cầm cọ vì sợ… nghèo"

"Thất bại? Mình chưa hề có bất cứ thất bại nào đáng nhớ cả," chủ sở hữu của bức tranh trị giá 8.000 USD thẳng thắn chia sẻ. Ở một vị thế khác, mọi người có thể sẽ nghĩ, đây là lời nói ngông cuồng, tự đại. Nhưng với một họa sĩ trẻ sinh năm 2000, điều này chỉ chứng tỏ, hành trình của cậu ấy vừa mới bắt đầu.