Thời sự

Người đàn ông bị bức tường đổ đè tử vong khi tháo dỡ nhà cũ

Người đàn ông bị bức tường đổ đè tử vong khi tháo dỡ nhà cũ - 1

Hiện trường vụ việc

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 27/7, tại căn nhà mới xây xong ở thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Theo đó, anh Huỳnh Văn Luyến (SN 1994, ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) đập phá tường gạch của một nhà vệ sinh cũ nằm cạnh ngôi nhà của người quen vừa xây xong. Bất ngờ các bức tường đổ sập đè lên người anh Luyến, làm anh bị thương rất nặng, được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi.

Hiện thi thể nạn nhân đã được xe cứu thương đưa về gia đình lo hậu sự.

Các tin khác

Hôm nay, tòa tuyên án 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Sau 18 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (28/7), TAND TP Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hôm nay, tòa tuyên án 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Sau 18 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (28/7), TAND TP Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cập nhật KQKD quý II: Nhóm mía đường thi nhau báo lãi kỷ lục, doanh nghiệp nuôi heo hồi phục, ngành vật liệu xây dựng và bán lẻ điêu đứng

Trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp ngành dược, mía đường vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ thậm chí báo lãi cao kỷ lục. Một số đơn vị có lợi nhuận đột biến thậm chí thoát lỗ quý II nhờ các khoản thu tài chính như thoái vốn, cổ tức.

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng 100 tuổi ở Đà Nẵng: Con 50 năm vẫn chưa chịu về ăn cơm với mẹ

Trưa ngày 27/7, căn nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thìn (100 tuổi, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) rộn ràng người tới lui. Trên bàn thờ hai liệt sĩ là chồng và con trai mẹ nghi ngút khói hương. “Nhà đông, cơm ngon như rứa mà thiếu chồng, thiếu con. Thằng Hai (con đầu) chừ vẫn không biết hắn nằm mô cả”, mẹ rưng rưng…".