Tài chính

Ngày này năm xưa: Võ Tắc Thiên ra đời, để lại một lịch sử lẫy lừng và ngay cả khi chết, người canh mộ vẫn tuyệt đối không được làm điều này nếu không sẽ gặp phải tai ương ngập đầu

Nữ hoàng đế của Trung Quốc

Võ Tắc Thiên, hay còn gọi là Võ Mị Nương, sinh ngày 17/2/624, đúng ngày này 1399 năm trước, trong một gia đình quyền quý. Vào khoảng năm 637, bà được đưa vào cung và trở thành Tài Nhân của vua Đường Thái Tông. Trong khoảng thời gian này, bà đã gặp thái tử Lý Trị và có mối quan hệ mật thiết với vị vua tương lai này.

Năm 649, khi vua Đường Thái Tông băng hà, Lý Trị lên ngôi và lấy hiệu là Đường Cao Tông. Theo luật lệ, lúc này, Võ Tắc Thiên phải xuống tóc đi tu tại Cảm Nghiệp Tự. Tuy nhiên, vào ngày giỗ của tiên đế, hoàng đế Lý Trị đến ngôi chùa này để tế bái và gặp lại Võ Tắc Thiên.

Sau đó, vào năm 651, ông cho đón bà về cung và phong làm Chiêu Nghi. Lúc này bà đã hạ sinh một hoàng tử. Từ khi về cung, bà đã bị nhiều triều thần phản đối do là phi tử của tiên đế.

Tuy nhiên, từ ngày trở về, Võ Tắc Thiên được vua vô cùng sủng ái. Đến năm 655, bà được phong làm hoàng hậu. Là một người có trí thông minh xuất sắc, bà đã đưa ra một số lời khuyên để hỗ trợ việc triều chính cho vua Đường Cao Tông, từ đó âm thầm thâu tóm quyền lực.

Năm 660, Vua Đường Cao Tông bị bệnh, Võ hậu lúc này đã buông rèm nhiếp chính, mở ra một con đường bành trướng quyền lực. Dù lần lượt hai người con trai của Võ Tắc Thiên lên ngôi nhưng bà đều không hài lòng.

Với tham vọng lớn, đến tháng 9 năm 690, Võ Tắc Thiên đã chính thức lên ngôi, tự xưng là Hoàng đế thánh thần, đổi quốc hiệu thành Chu. Bà trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa được công nhận.

Ngày này năm xưa: Võ Tắc Thiên ra đời, để lại một lịch sử lẫy lừng và ngay cả khi chết, người canh mộ vẫn tuyệt đối không được làm điều này nếu không sẽ gặp phải tai ương ngập đầu - Ảnh 1.

Ngôi mộ có vô vàn truyền thuyết, đến nay thế giới vẫn chưa thể lý giải

Cho đến nay, lăng mộ của Võ Tắc Thiên và vua Đường Cao Tông vẫn còn là một ẩn số với hậu thế sau này. Lăng mộ có tên là Càn Lăng, nằm tại một quả đồi phía bắc sông Vị, khu vực núi Lương Sơn, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Lăng mộ có quy mô rất lớn, được xây từ năm 684 và mất 23 năm để hoàn thành. Thời điểm xây lăng là thời kỳ thịnh trị của nhà Đường. Theo khảo sát khảo cổ, tổng diện tích lăng mộ khoảng 2,3 triệu mét vuông.

Đi vào sâu bên trong lăng mộ là tấm bia khổng lồ cao 7,5m, nặng gần 100 tấn, trên đó không ghi bất kỳ ký tự nào, được gọi là “Vô tự bia”. Đối với tấm bia này, người đời còn nhiều thắc mắc về nguyên nhân tại sao Võ Tắc Thiên lại lập tấm bia không chữ đó.

Bên cạnh đó, hậu nhân có tương truyền rằng trong lăng mộ này có rất nhiều bảo vật quý giá. Theo dự đoán của các chuyên gia khảo cổ học, số vàng bồi táng trong mộ ước tính có thể lên tới 500 hoặc 800 tấn vàng. Ngoài ra, còn có rất nhiều các sản phẩm gốm sứ thời Đường đắt giá, tranh vẽ, vải quý, vòng ngọc,...

Ngày này năm xưa: Võ Tắc Thiên ra đời, để lại một lịch sử lẫy lừng và ngay cả khi chết, người canh mộ vẫn tuyệt đối không được làm điều này nếu không sẽ gặp phải tai ương ngập đầu - Ảnh 2.

Chính bởi điều này, sau khi được xây dựng, Càn Lăng đã trải qua rất nhiều vụ trộm mộ. Nhiều chuyên gia cho rằng, có 17 cuộc trộm mộ quy mô lớn đã diễn ra nhưng kết cục đều không thu hoạch được gì, thậm chí những kẻ trộm còn mất mạng.

Lần đầu có người dám đánh phá khu lăng mộ này là quân của Hoàng Sào vào cuối triều đại nhà Đường. Cụ thể, Hoàng Sào đã sai 400.000 binh lính đến đào bới và khai quật ngọn đồi nơi Võ Tắc Thiên và nhà vua Đường Cao Tông an nghỉ nhưng không hề tìm thấy cửa lăng mộ ở đâu dù đào sâu đến 40-50 mét.

Lần thứ hai không lâu sau đó là vào giai đoạn Ngũ Đại Thập Quốc. Có viên Tiết độ sứ là Ôn Thao đã tiến hành xâm phạm mộ Võ Tắc Thiên. Người này là mộ tặc khét tiếng khi đã đào thành công 17 ngôi mộ của hoàng tộc nhà Đường.

Tuy nhiên, có truyền thuyết kể rằng, khi Ôn Thao và tùy tùng đến đào bới mộ nữ hoàng đế, xung quanh đã xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ như gió nổi, mây đen kéo mù mịt và sấm chớp. Nhiều người trong đội ngũ khai quật còn mất mạng.

Chưa hết, theo một số nguồn thông tin, có một người đàn ông họ Ngô ở Trung Quốc là hậu duệ của người canh giữ lăng mộ. Ông cho biết, tổ tiên của mình trong nhiều thế hệ đều truyền lại cho con cháu câu nói: "Không bao giờ được phép động vào Càn Lăng, nếu không người canh giữ lăng mộ sẽ gặp phải tai ương". Ông cũng cho rằng, mọi đồ trong lăng đều là văn vật, bất kỳ ai động vào đều trở thành tội nhân thiên cổ.

Tổng hợp

Các tin khác

Cổ phiếu của shark Thủy liên tục tăng trần dù báo lỗ kỷ lục

Cổ phiếu của shark Thủy liên tục tăng trần dù báo lỗ kỷ lục

Dòng tiền khá thận trọng trong ngày đáo hạn phái sinh, dù vậy VN-Index vẫn có phiên hồi phục tích cực. Chỉ số chính được kéo tăng mạnh cuối phiên, đóng cửa lên hơn 10 điểm. Đáng chú ý, NVL thoát chuỗi giảm sàn, cổ phiếu của shark Thủy liên tục tăng trần dù doanh nghiệp báo lỗ kỷ lục.
Vốn rẻ bắt đầu chảy ra thị trường

Vốn rẻ bắt đầu chảy ra thị trường

Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp và người dân đều đang mong mong muốn vay được vốn với lãi suất thấp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay

Nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay

Sau khi lãi suất huy động hạ nhiệt, các ngân hàng bắt đầu công bố giảm lãi suất cho vay với mức giảm phổ biến 0,5-2%/năm. Theo đó, hiện khách hàng có thể vay ngân hàng với lãi suất chỉ từ 7%/năm.
Những bóng hồng xinh đẹp ngồi ghế lãnh đạo ngân hàng

Những bóng hồng xinh đẹp ngồi ghế lãnh đạo ngân hàng

TPO - Những vị trí chủ chốt trong ngành ngân hàng không còn được mặc định là của nam giới khi ngày càng có nhiều phụ nữ làm lãnh đạo các nhà băng, như bà Lê Thị Mai Loan - thành viên Hội đồng quản trị Eximbank, bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank, bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng NCB.
Phi cơ Boeing 737 cũ "biến hóa" thành biệt thự tại đảo thiên đường Bali

Phi cơ Boeing 737 cũ "biến hóa" thành biệt thự tại đảo thiên đường Bali

Một vài phi cơ không sử dụng đã được thiết kế lại thành nhà hàng, bảo tàng, quán cà phê và nơi tổ chức tiệc. Nhưng chiếc Boeing 737 cũ được biến tấu thành biệt thự xa hoa, nằm trên đỉnh vách đá bãi biển Nyang-Nyang tại đảo Bali (Indonesia) có lẽ là một trong những phi cơ được chuyển thể đẹp nhất tính tới nay.
Nghịch lý ở Trung Quốc: Một vùng là cơ sở công nghiệp lâu đời với dân số 100 triệu người, nhưng vẫn không xuất hiện thành phố nghìn tỷ NDT

Nghịch lý ở Trung Quốc: Một vùng là cơ sở công nghiệp lâu đời với dân số 100 triệu người, nhưng vẫn không xuất hiện thành phố nghìn tỷ NDT

Về mặt địa lí, Trung Quốc được chia làm 7 vùng. Từ Hoa Nam, Hoa Đông đến Hoa Trung, từ Tây Nam, Tây Bắc đến Hoa Bắc, các vùng này đều xuất hiện những thành phố có GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) ở mức nghìn tỷ Nhân dân tệ (NDT, khoảng 147,3 tỷ USD), ngoại trừ vùng Đông Bắc.