Xã hội

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa

Tóm tắt:

  • Người dân và du khách tập trung đông ở TP.HCM và Hà Nội để xem pháo hoa dịp lễ 30/4.

  • Các buổi bắn pháo hoa tầm cao và thấp diễn ra tại nhiều điểm như cầu Bến Bạch Đằng, Công viên Thống Nhất và Bến Bạch Đằng.

  • Chương trình còn gồm cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tại nhiều điểm cầu biểu tượng trên cả nước.

  • Các hoạt động có sự tham gia của nghệ sĩ nước ngoài và trình diễn violin của trẻ em.

  • Không khí lễ hội rất náo nhiệt, đông đúc, với nhiều người vội vàng chọn vị trí thưởng lãm.

Tối nay, 21h30 - 21h45 tối nay (27/4), TP.HCM tiếp tục bắn pháo hoa tầm cao tại công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM). Hoạt động bắn pháo hoa nằm trong chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất tại điểm cầu tại TP.HCM.

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và pháo hỏa thuật tại cầu cảng Ba Son, công viên bến Bạch Đằng (Q.1, ở phía sau sân khấu chương trình cầu truyền hình). Trong đó, pháo hoa nổ tầm cao 400 quả (số 5 gồm 200 quả; số 6 gồm 160 quả và số 7 gồm 40 quả). Bắn pháo hoa tầm thấp 60 giàn và pháo hỏa thuật 10 mạch (70 ống). Kinh phí thực hiện xã hội hóa.

Bên cạnh đó, cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" được tổ chức tại ba điểm cầu mang tính biểu tượng trên cả nước gồm Công viên Thống Nhất (Hà Nội), khu vực Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) và Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). 

Bên cạnh đó, theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, tại chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn" diễn ra tối 27/4 tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực sân khấu đa năng của công viên này.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21h45 đến 22h.

20h50, Một không gian mini concert đã diễn ra tại công viên bến Bạch Đằng

 Tối 27/4, những ca khúc cách mạng bất hủ được một cậu bé 12 tuổi tái hiện lại chỉ với chiếc đàn violin. Em là Trần Vũ Nhật Anh (12 tuổi - ngụ TP Thủ Đức), diện một chiếc áo lá cờ đỏ sao vàng, trên tay cầm đàn, những bài hát em chơi là những ca khúc cách mạng rất hào hùng.

21h20, 'Biển người' lại đổ về bến Bạch Đằng chờ ngắm pháo hoa mừng lễ 30/4

Từ chiều tối, từng dòng người nườm nượp đổ về Bến Bạch Đằng, tạo nên một biển người rực rỡ sắc màu giữa lòng thành phố. Không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng còi xe.

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa- Ảnh 1.

Tối nay 27/4, pháo hoa sẽ tiếp tục rực rỡ bầu trời TP.HCM mừng lễ 30/4. Ảnh: Viết Thanh

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa- Ảnh 2.

Từ chiều, rất đông người đã có mặt ở công viên bến Bạch Đằng, quyết không bỏ lỡ bất kỳ màn pháo hoa nào dịp đặc biệt này.

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa- Ảnh 3.

Nhiều người đến sớm tìm cho mình vị trí đẹp, chờ ngắm pháo hoa tầm cao trong chuỗi hoạt động mừng 50 năm đất nước thống nhất.

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa- Ảnh 4.

Ngày cuối tuần nên nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi chơi trước khi bước vào một tuần học tập hăng say

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa- Ảnh 5.

Một nghệ sĩ nước ngoài tranh thủ biểu diễn một bản nhạc bằng đàn violin khiến nhiều người trầm trồ

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa- Ảnh 6.

Ngay lúc này là những hình ảnh quen thuộc trước thềm 30/4: Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về trung tâm, háo hức chờ xem pháo hoa- Ảnh 7.

 

Các tin khác

“Chạy không khom lưng thì chết!” - Gặp gỡ và lắng nghe những hồi ức từ trong địa đạo Củ Chi của Đại tá tình báo Tư Cang

“Chạy không khom lưng thì chết!” - Gặp gỡ và lắng nghe những hồi ức từ trong địa đạo Củ Chi của Đại tá tình báo Tư Cang

Ở tuổi 97, Đại tá Tư Cang vẫn nhớ từng chi tiết về những ngày đầu tiên mình gia nhập cách mạng và rồi kể lại cho chúng tôi bằng một giọng điệu hóm hỉnh, nhẹ tênh như thể những câu chuyện đó ông đều được xem trên một cuốn phim chiến tranh nào chứ không phải cuốn phim đời mình.
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội có bị ảnh hưởng không?

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội có bị ảnh hưởng không?

Dự báo mưa bắt đầu từ chiều tối nay (27/4) kéo dài đến ngày 28/4. Mưa lớn nhất tập trung ở Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.