Xã hội

Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm

2 ngày qua, hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh gây mưa rất lớn tại Đà Nẵng và đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu ngưng tạnh, khiến nhiều đoạn đường tại thành phố này bị ngập sâu trong nước.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, đến 21h30 ngày 1/4, Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, riêng khu vực Hòa Phú Thành (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lượng mưa đạt 319,2 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau kết hợp với không khí lạnh nên đến ngày 2/4, dự báo Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn và dông.

Ghi nhận của PV, khuya 1/4 và rạng sáng 2/4, tại các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu), đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ), đường Lê Duẩn (quận Hải Châu), đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê)... nhiều đoạn đường bị ngập nặng; đặc biệt có nơi ngập từ 0,5 đến gần 1 mét.

Nhiều ô tô, xe máy không thể lưu thông qua được vùng nước sâu, gây ra tình trạng kẹt xe tại các ngã 3, ngã 4. Một số phương tiện bị chết máy khi đi qua các đoạn đường đường bị ngập cục bộ này.

 Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - Ảnh 2.

Đường dẫn vào Khu công nghiệp Hòa Khánh biến thành sông

 Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - Ảnh 3.
 Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - Ảnh 4.

Đường Lê Duẩn cũng bị ngập cục bộ do mưa lớn khiến nước chưa kịp thoát

Đặc biệt, tại khu vực cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), nước dâng nhanh bất ngờ khiến một số xe đầu kéo chết máy giữa đường. Các hàng quán ven đường cũng phải thu dọn bàn ghế vào trong nhà vì nước dâng cao quá vỉa hè.

 Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - Ảnh 5.

Các phương tiện vất vả di chuyển qua các điểm ngập úng

 Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - Ảnh 6.

Nhiều người dân phải gửi lại xe máy, lội bộ qua đoạn đường ngập nước để về nhà giữa đêm khuya

 Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - Ảnh 7.
 Mưa trắng trời, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - Ảnh 8.

Một số xe bị chết máy, buộc phải dắt bộ

"Sống ở Đà Nẵng 4 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyến đường Tôn Đức Thắng bị ngập nặng đến như vậy. Do lưu thông qua đoạn đường bị ngập này để về trọ mà xe của tôi đã bị chết máy, giờ khuya quá không có tiệm sữa nên đành phải dắt bộ...", anh Nguyễn Văn Tú (ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thở dài nói.


Các tin khác

Xót xa tin nhắn cuối cùng của thai phụ trẻ tử vong trong vụ cháy nhà trọ: Cái chết oan ức trong thời điểm hạnh phúc nhất của đời người!

Xót xa tin nhắn cuối cùng của thai phụ trẻ tử vong trong vụ cháy nhà trọ: Cái chết oan ức trong thời điểm hạnh phúc nhất của đời người!

Trong tin nhắn cuối với người thân, M.A (nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô) thông báo cho chị biết 2 tháng nữa mình sẽ làm đám cưới. Cô gái không quên dặn chị mình nhớ chuẩn bị váy vóc thật đẹp để đi đám cưới. Vậy mà...
Vụ phóng hỏa "điên tình" ở Hà Nội: Nghi phạm vẫn bình thản đi gội đầu, làm móng trước khi vào nhà trọ của người yêu châm lửa, cướp đi sinh mạng của thai phụ trẻ

Vụ phóng hỏa "điên tình" ở Hà Nội: Nghi phạm vẫn bình thản đi gội đầu, làm móng trước khi vào nhà trọ của người yêu châm lửa, cướp đi sinh mạng của thai phụ trẻ

Đến phòng trọ của bạn trai nhưng do cửa khóa bằng vân tay không thể vào được, Hải trong lúc chờ đợi bình thản đi gội đầu, làm móng rồi mới quay lại phóng hỏa làm cháy nhà trọ khiến 6 người thương vong.