Phong cách sống

Môi giới bất động sản cao cấp thừa nhận 3 "siêu năng lực" người giàu nào cũng có: Nghèo có nguyên nhân, giàu có lý lẽ


Vương Phách là một nhà môi giới bất động sản cao cấp ở Thượng Hải, Trung Quốc. Vì tính chất công việc, cô thường xuyên kết bạn với những người giàu có. Và hiểu rất rõ về những người giàu và cách họ khiến tiền đẻ ra tiền, tài sản ngày một nhân lên nhanh chóng. Những chia sẻ về người giàu quanh Vương Phách có lẽ sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều:

Môi giới bất động sản cao cấp thừa nhận 3 siêu năng lực người giàu nào cũng có: Nghèo có nguyên nhân, giàu có lý lẽ - Ảnh 1.

1. Không có điều kiện thì tự tạo ra điều kiện

Vương Phách vừa bước vào ngành bất động sản đã nghe nói nhân viên "best seller" ở đây có tật nói lắp, lúc đó cô vô cùng ngạc nhiên. Trong nghề buôn bán nhà đất, tài ăn nói ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích. 

Sau này cô mới biết hóa ra best seller làm ngành này là bởi vì nghề môi giới bất động sản có thu nhập cao. Biết điểm yếu của mình ở đâu, cho nên anh ấy chọn cách thức khác để giới thiệu cho khách hàng. Anh ấy thu thập và chỉnh sửa toàn bộ thông tin của các căn hộ sau đó in chúng ra. Khi khách hàng đặt câu hỏi có liên quan, anh ấy sẽ chỉ vào những thông tin khác nhau và nói “Cái này, cái này, cái này,...”, để số liệu nói chuyện thay anh ấy. Khách hàng ngược lại cảm thấy anh ấy chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Môi giới bất động sản cao cấp thừa nhận 3 siêu năng lực người giàu nào cũng có: Nghèo có nguyên nhân, giàu có lý lẽ - Ảnh 2.

Sau khi đạt thành tích bán hàng tốt, anh ấy có thể bán hàng trên các trang báo chuyên nghiệp. Nhưng mỗi công ty môi giới bất động sản chỉ đưa 3 bản giới thiệu cho nhân viên có thành tích tốt nhất. Quy định này làm sao thỏa mãn được best seller tại thời điểm đó. Sau đó anh ấy nghĩ, nếu công ty là của anh ấy thì mảng quảng cáo của công ty chắc chắn sẽ thuộc về anh ấy. Cuối cùng, anh ấy tự mình thành lập một công ty bất động sản.

2. Luôn chú ý giữ môi trường xung quanh sạch sẽ, ngăn nắp

Vương Phách nói cô thường có cơ hội vào tham quan ngôi nhà của người giàu có. Dù là người bán nhà hay người mua nhà, trong nhà của những người giàu đều có một điểm chung đó chính là sạch sẽ, ngăn nắp. 

Đương nhiên chúng ta có thể nghĩ rằng những gia đình này thường sẽ có người giúp việc chuyên nghiệp lau dọn sạch sẽ. Nhưng cái họ cần là đảm bảo sự ngăn nắp, hơn nữa sạch sẽ và gọn gàng, ngăn nắp hoàn toàn không giống nhau. Trong tâm lý học cũng có đề cập rằng “giữ một môi trường sạch sẽ, ngăn nắp chứng tỏ chủ nhà là người có suy nghĩ rõ ràng và có tổ chức.

Môi giới bất động sản cao cấp thừa nhận 3 siêu năng lực người giàu nào cũng có: Nghèo có nguyên nhân, giàu có lý lẽ - Ảnh 3.

3. Đừng bỏ cuộc dễ dàng

Một lần nọ Vương Phách muốn hẹn chủ nhà đưa khách hàng đến xem nhà vào thứ 7, nhưng thật không may chủ nhà đang ở một địa phương khác. Cô ấy nói có thể đổi ngày khác nhưng không ngờ chủ nhà lại đề nghị ông có thể quay về ngay lập tức. Vương Phách có lòng tốt nhắc nhở ông rằng khách hàng chỉ đến xem thử, chưa chắc đã mua, ông không cần phải vội vàng quay về. Kết quả khách hàng cho rằng: “Dù chỉ có 1% cơ hội cũng phải cố gắng 100% sức lực”.

Môi giới bất động sản cao cấp thừa nhận 3 siêu năng lực người giàu nào cũng có: Nghèo có nguyên nhân, giàu có lý lẽ - Ảnh 4.

Thực ra, những đạo lý này chúng ta chỉ cần mở miệng là có thể nói ra được hàng tá, nhưng số người thực sự làm được lại rất ít. Thế mới nói, người nghèo có nguyên nhân của người nghèo và người giàu cũng có cái lý của người giàu.

Các tin khác

“Thần chứng khoán Trung Quốc” tự xưng giàu hơn Jack Ma, “đầu cơ cổ phiếu dễ như mua rau”, trả lương tài xế và người giúp việc mấy chục triệu USD

Lâm Viên được biết đến là đại cổ đông của hãng đồ uống nổi tiếng tại Trung Quốc, ông có 18 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán, những thắng lợi của ông được trong giới tương truyền là huyền thoại.

"Đời thăng trầm" của ông chủ Vinamit: Ấp ủ sản phẩm để người dân không phải đem trái cây cho bò ăn, mất 4 năm đòi lại thương hiệu bị đánh cắp tại Trung Quốc

"Thương hiệu tôi làm ra đang để trên kệ thì hệ thống siêu thị thông báo: Anh phải bỏ hàng của anh xuống, bởi người khác đang kiện anh", ông chủ Vinamit Nguyễn Lâm Viên kể lại biến cố tại Trung Quốc 15 năm trước.