Kỹ năng sống

Minh Hằng nhắn nhủ ông xã trong hôn lễ: "Mong làm bông hoa duy nhất của anh từ nay tới cuối đời"

Chiều 18/6, đám cưới của Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã chính thức được diễn ra tại một resort ở Hồ Tràm với lễ đường nhìn ra hướng biển vô cùng thơ mộng.

Góp mặt trong hôn lễ của Minh Hằng gồm nhiều người mặt nghệ sĩ đình đám Vbiz như: Trấn Thành, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh, Gil Lê, Khả Ngân, Jun Phạm… Đứng trước các khách mời, cô dâu - chú rể đã có những chia sẻ cực kỳ xúc động.

Mở đầu, cô dâu Minh Hằng chia sẻ về lý do chọn trang trí đám cưới với cỏ lau, không có một bông hoa nào cả: "Hằng nghĩ cỏ lau là một trong những biểu tượng của tình yêu mà mình thích nhất từ bé. Mình nghĩ hoa dại có một sức sống rất mãnh liệt, nó không rực rỡ, không màu sắc".

Minh Hằng nhắn nhủ ông xã trong hôn lễ: Mong làm bông hoa duy nhất của anh từ nay tới cuối đời - Ảnh 1.
Minh Hằng nhắn nhủ ông xã trong hôn lễ: Mong làm bông hoa duy nhất của anh từ nay tới cuối đời - Ảnh 2.
Minh Hằng nhắn nhủ ông xã trong hôn lễ: Mong làm bông hoa duy nhất của anh từ nay tới cuối đời - Ảnh 3.


Minh Hằng nói thêm: "Ngày hôm nay vì sao em lại chọn concept này và gắn nhiều hoa trên người. Vì em muốn mình là bông hoa duy nhất của anh từ nay cho tới cuối cuộc đời". Nữ ca sĩ rơi nước mắt chia sẻ: "Trong hôn nhân, tình yêu, mọi người đều có mơ ước được làm bông hoa duy nhất của ai đó. Chính điều đó cũng thể hiện lòng can đảm của Hằng khi bước vào con đường hôn nhân".

Minh Hằng nhắn nhủ ông xã trong hôn lễ: Mong làm bông hoa duy nhất của anh từ nay tới cuối đời - Ảnh 6.

Các tin khác

Nỗi sợ "bủa vây" thị trường tiền điện tử

Sự lao dốc của tiền điện tử đang định hình lại cuộc sống của các nhà đầu tư trẻ, những người từng chỉ biết đến thị trường giá lên. Bối cảnh đầu tư trong hai năm qua đang dần hình thành một cảm xúc bao phủ thị trường chính là nỗi sợ hãi.

Công ty mẹ TikTok

ByteDance vừa giải thể một studio phát triển trò chơi sau gần 3 năm hoạt động tại Thượng Hải, đồng thời cắt giảm hơn 100 nhân sự trên tổng số 300 người.

Những ngày sinh tử ở “chảo lửa” COVID -19

Sài Gòn tháng 6 của những ngày nắng chói chang mang trong mình “cơn sốt” của trận đại dịch COVID-19, tôi len lỏi vào những con hẻm “đỏ” đang bị băng bó ngổn ngang dây nhợ, bít bùng đủ thứ màu sắc chống dịch, ghi lại từng khoảnh khắc sự sống, từng hơi thở nhọc nhằn của những mảnh đời, số phận, về một giai đoạn đau thương, mất mát không thể nào quên.