Tối Rằm tháng Giêng, khi những dãy phố vừa lên đèn, huyện Gia Nghĩa bỗng hóa thành sân khấu khổng lồ của ánh sáng và âm thanh. Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2026 chính thức khai mạc, mở ra một không gian nghệ thuật thị giác quy mô lớn với hơn 600 tác phẩm, nơi du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn thực sự “bước vào” câu chuyện của vùng đất này.

Ngay từ cổng vào, không khí lễ hội đã tràn ngập. Từng dòng người thong thả dạo bước, tay cầm đèn lồng, tiếng trẻ nhỏ reo vui xen lẫn tiếng nhạc nền rộn ràng. Không đơn thuần là một sự kiện ngắm cảnh, lễ hội năm nay được thiết kế như một hành trình trải nghiệm – nơi mỗi khu trưng bày là một chương trong cuốn sách kể về Gia Nghĩa, về Đài Loan và về tương lai.
Bước vào màn sương huyền ảo của Alishan
Tâm điểm của lễ hội là chiếc đèn lồng chính mang tên “Alishan, Veiled in Luminous Mist”, lấy cảm hứng từ vùng núi Alishan nổi tiếng. Từ xa, tác phẩm hiện lên như một ngọn núi thần thoại chìm trong màn sương ánh sáng. Lại gần, du khách có thể nhìn rõ cấu trúc được tạo nên từ gỗ tái chế – một chi tiết nhỏ nhưng gửi gắm thông điệp phát triển bền vững.

Hiệu ứng nghe nhìn được dàn dựng công phu: ánh sáng chuyển sắc theo nhịp nhạc, hình ảnh mặt trời, cây cổ thụ và nguồn nước lần lượt hiện ra, tạo cảm giác như cả khu rừng đang “thở”. Đứng giữa không gian ấy, nhiều người có cảm giác mình đang lạc vào miền sơn cước huyền ảo thay vì chỉ tham dự một lễ hội ánh sáng.

Hành trình kể chuyện bằng ánh sáng
Không gian lễ hội được quy hoạch thành hai khu trưng bày lớn với hơn 600 tác phẩm, gồm một đèn lồng chính, hai đèn phụ và 22 khu chủ đề trải dài. Thay vì sắp đặt rời rạc, các khu được thiết kế theo trình tự như một kịch bản nghệ thuật, dẫn dắt cảm xúc du khách từ quá khứ đến tương lai.

“Tracing the Light of the Deer” mở đầu bằng câu chuyện văn hóa bản địa và sự hòa hợp với thiên nhiên. Ánh sáng dịu nhẹ, gam màu ấm và âm thanh thiên nhiên tạo nên bầu không khí trầm lắng, như lời chào từ vùng đất lâu đời.
Tiếp đó, “Light Shining in the Woods” đưa du khách trở về thời kỳ vàng son của ngành lâm nghiệp. Những thân cây phát sáng dựng thẳng giữa không gian đêm gợi nhắc hình ảnh rừng xanh từng là biểu tượng phát triển của địa phương.

Khu “Harvest Jubilee” lại rực rỡ sắc màu, tái hiện sự trù phú của nông nghiệp với các mô hình đồng ruộng, hệ thống thủy lợi và mùa thu hoạch. Ở đây, du khách không chỉ chụp ảnh mà còn có thể tương tác với các hiệu ứng ánh sáng phản hồi theo chuyển động.
Bước qua cổng chào “From Chiayi, to the world”, nhịp điệu không gian thay đổi rõ rệt. “Around Taiwan Adventures” tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên khắp hòn đảo, còn “Light Arrives in Chiayi” nhấn mạnh tinh thần kết nối quốc tế.

Hành trình khép lại bằng “Tech Carnival”, nơi công nghệ trở thành nhân vật chính. Trí tuệ nhân tạo, mô hình đô thị thông minh và các màn trình diễn đa phương tiện tạo cảm giác như đang tham dự một triển lãm tương lai hơn là lễ hội truyền thống.
Khi công nghệ nâng đỡ truyền thống
Một điểm nhấn khác là việc tái hiện không gian “Tech World Taiwan Pavilion” từng gây ấn tượng tại Expo Osaka. Nay, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn ngay tại Gia Nghĩa mà không cần bay ra nước ngoài. Những ý tưởng nghệ thuật kết hợp công nghệ đỉnh cao khiến nhiều người bất ngờ trước cách Đài Loan kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ toàn cầu.

Sau 8 năm trở lại Gia Nghĩa, lễ hội mang theo hình ảnh một vùng đất đang chuyển mình. Từ nền tảng nông nghiệp và lâm nghiệp, nơi đây dần định vị là trung tâm của nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Chính sự giao thoa ấy tạo nên tinh thần chủ đạo cho không gian đèn lồng năm nay: truyền thống không bị bỏ lại phía sau mà được nâng đỡ bởi công nghệ.

Đêm xuân không ngủ ở Gia Nghĩa
Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về, tạo nên bầu không khí sôi động suốt đêm. Các gia đình dắt tay nhau dạo bước, nhóm bạn trẻ say mê tìm góc chụp ảnh, trẻ nhỏ chạy nhảy giữa những mô hình phát sáng khổng lồ. Mỗi bước chân là một khung hình, mỗi góc nhìn là một câu chuyện.

Với quy mô hơn 600 tác phẩm, kết hợp nghệ thuật thị giác, trình diễn đa phương tiện và thông điệp bền vững, Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2026 không chỉ là sự kiện mùa xuân mà còn là sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong không gian nơi ánh sáng kể chuyện và công nghệ nâng đỡ truyền thống, Gia Nghĩa đang dần trở thành điểm hẹn mới của du lịch văn hóa Đài Loan – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng thắp sáng trong một đêm hội rực rỡ.


















