Kỹ năng sống

Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng

Cách đây hơn 10 năm, một công trình khu dân cư lớn tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi được xây dựng mô phỏng lại như Tử Cấm Thành nổi tiếng tại Bắc Kinh. Khu "Tử Cấm Thành" bản thu nhỏ này nằm ở huyện Đốc Sơn, tỉnh Quý Châu - một vùng đất vốn không được mấy ai biết đến và khá nghèo nàn. Thậm chí Đốc Sơn còn là một trong các huyện nghèo khó nhất toàn Trung Quốc.

Dự án xây dựng Tử Cấm Thành "nhái" đã tiêu tốn con số vô cùng khổng lồ - lên tới 316 triệu USD (khoảng 76.000 tỷ VNĐ). Tham vọng của chủ dự án và chính quyền địa phương là có thể biến Độc Sơn thành một địa điểm du lịch đắt khách cho toàn khu vực. Một Cố Cung "bản mini" như thế này được dự đoán sẽ rất hút khách vì cung điện lịch sử thực sự thì nằm ở phía Bắc đất nước nên với người miền Nam ở gần tỉnh Quý Châu, việc đi lại du lịch rất xa xôi và tốn kém.

Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 1.

Công trình tham vọng này được đặt kỳ vọng là sẽ giúp người dân Đốc Sơn đổi đời, thoát nghèo và tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân địa phương. Không những vậy, nó cũng đặt mục tiêu sẽ nâng tầm danh tiếng cho tỉnh.

Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 2.

Bản Tử Cấm Thành 2.0 được xây dựng trên 2 con phố lớn bên cạnh khu dân cư lụp xụp xung quanh

Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 3.
Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 4.
Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 5.

Các cung điện gỗ được tái dựng lại tựa theo kiến trúc của Tử Cấm Thành

Xây dựng rầm rộ với số vốn đầu tư đáng kinh ngạc đến vậy, Tử Cấm Thành bản Đốc Sơn gây xôn xao năm xưa giờ khiến cho người dân vô cùng thất vọng. Nơi đây hầu như chỉ thu hút một lượng khách đến tham quan vô cùng ít ỏi vì cảnh quan không đủ đẹp, kém hấp dẫn. Bản nhái này bị nhận xét là không có "tinh thần" của Tử Cấm Thành thực sự chút nào.

Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 6.
Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 7.

Đầu tư núi tiền nhưng công trình lại thất bại thảm hại

Hiện tại, ở "Tử Cấm Thành bản Đốc Sơn", người ta chỉ còn thấy khung cảnh đìu hiu, bám đầy bụi bẩn và thiếu vắng bóng người. Những tòa cung điện dựng lên một cách cầu kỳ đều dần xuống cấp nhanh chóng theo thời gian vì không được chăm sóc. Khu vực dân cư xung quanh cũng vẫn nghèo như cũ, không thu hút người di cư đến sinh sống như dự định ban đầu. Dự án này dường như đã "chết" với cánh cổng gỉ sét và sân trong cỏ dại mọc um tùm.

Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 8.
Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 9.
Khung cảnh hoang tàn và đìu hiu sau chục năm của “Tử Cấm Thành bản nhái” từng ngốn 76.000 tỷ đồng để xây dựng - Ảnh 10.

Tình cảnh hiện tại của cung điện rộng lớn khiến người ta tiếc nuối

Nguồn: 163

Các tin khác

Lý do bạn cả ngày lơ đễnh

Lý do bạn cả ngày lơ đễnh

Hầu như ai cũng từng gặp tình huống đầu óc đuổi theo những suy nghĩ khác nhau, dù lý trí thôi thúc bạn tập trung vào một công việc nào đó.
Giàu có bậc nhất Ấn Độ nhưng vị vua nổi tiếng này có lối sống tiết kiệm lạ kỳ: Vàng bạc chất đống, dùng kim cương chặn giấy nhưng một tuần chỉ tiêu 30 nghìn đồng, mặc bộ quần áo rách nát hàng chục năm

Giàu có bậc nhất Ấn Độ nhưng vị vua nổi tiếng này có lối sống tiết kiệm lạ kỳ: Vàng bạc chất đống, dùng kim cương chặn giấy nhưng một tuần chỉ tiêu 30 nghìn đồng, mặc bộ quần áo rách nát hàng chục năm

Là một trong những vị vua giàu có bậc nhất, Nizam Đệ Thất ở Ấn Độ lại sống tằn tiện đến cuối đời. Dẫu vậy, toàn bộ khối tài sản ông có được đều "bốc hơi" vì điều này.
Chỉ có vỏn vẹn 250 ngàn trong túi, người đàn ông ôm chữ ‘LIỀU’, xoay người dựng nên mạng lưới phân phối thực phẩm hùng bá một phương

Chỉ có vỏn vẹn 250 ngàn trong túi, người đàn ông ôm chữ ‘LIỀU’, xoay người dựng nên mạng lưới phân phối thực phẩm hùng bá một phương

7 giờ sáng, Lữ Kim Cương bắt đầu một ngày bận rộn như thường lệ. Anh luôn là người đi làm đầu tiên và cũng là người tan ca cuối cùng, đó cũng là niềm vui của anh, vì khi rảnh rỗi thì anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thế là, chỉ trong vòng hơn 10 năm, một truyền kỳ đã ra đời.