Tối 22/4, giữa ánh đèn phố xá rực rỡ và không khí hân hoan của những ngày tháng Tư lịch sử, hàng chục đoàn xe nối đuôi nhau lăn bánh trên nhiều tuyến phố trung tâm, chở các chiến sĩ đến tham gia buổi tổng duyệt lần thứ 2 chuẩn bị cho lễ diễu binh - diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Clip: Di Anh
Dọc hai bên đường, người dân đứng chật kín vỉa hè, tay giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi từng đoàn xe từ từ lướt qua. Trên xe, các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay, có người còn gửi những "trái tim" bằng tay đáp lại tình cảm của người dân. Hình ảnh những người lính trẻ ngồi ngay ngắn, ánh mắt đầy tự hào và khí thế, khiến nhiều người xúc động.
Không chỉ là một buổi tổng hợp luyện đơn thuần, đây còn là dịp để người dân cả nước hướng về lịch sử, gợi nhắc ký ức hào hùng của dân tộc.

Những hình ảnh vô cùng đáng yêu được ghi lại




Đêm tổng duyệt không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng cho lễ kỷ niệm trọng đại sắp tới, mà còn là dịp để người dân được sống trong không khí linh thiêng, với tinh thần yêu nước dâng cao và tự hào dân tộc, cũng là cơ hội để gắn kết thêm tình quân dân.
Từng ánh mắt, nụ cười, từng tiếng vỗ tay hay ánh đèn điện thoại lấp lánh trên tay người dân đều thay ngàn lời yêu nước muốn dành trao.
Ngày hội lớn đang đến rất gần, và hôm nay, cả thành phố như đã khoác lên mình màu áo của ký ức – sống động, chân thực và đầy cảm xúc.
