Chứng khoán

Kế toán trưởng FLC bất ngờ xin nghỉ việc sau 3 năm làm việc

Mới đây, CTCP Tập đoàn FLC đã công bố nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Thế Chung – Kế toán trưởng vì lý do cá nhân kể từ ngày 19/10/2024 hoặc khi bàn giao xong.

Trong đơn, ông Chung cam kết sẽ tuân thủ các điều kiện như hoàn tất công tác bàn giao công việc, tài sản đầy đủ theo quy định trước khi nghỉ việc; giải quyết dứt điểm các tồn tại về nghĩa vụ, quyền lợi (nếu có) theo quy định.

Ông đồng ý để FLC tạm giữ tiền lương tháng còn lại của mình để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính kể từ ngày Công ty nhận được đơn xin nghỉ việc. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về các chế độ và vấn đề khác mà Công ty giải quyết cho ông.

Được biết, ông Nguyễn Thế Chung (SN 1985) bắt đầu công tác ở vị trí Kế toán trưởng của FLC từ ngày 18/10/2021.

Trước đó, Tập đoàn FLC đã quyết định cho bà Hương thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực, người phụ trách quản trị từ ngày 22/8.

Thông tin liên quan, FLC vừa triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, chốt danh sách cổ đông dự họp đã chốt vào ngày 12/9. Thời gian và địa điểm họp chưa được công bố. Hiện FLC cũng chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tại kỳ họp hồi tháng 2 năm nay, ban lãnh đạo cho biết tổng giá trị tài sản của FLC ước tính đạt hơn 21.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, FLC đã thực hiện điều chỉnh giảm 60% nhân sự sau quá trình tái cơ cấu, sáp nhập 50% các phòng ban và thành lập mới ban kinh doanh và chiến lược, phòng công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu thu về hơn 1.187 tỷ đồng từ mảng kinh doanh bất động sản trong năm 2024. Doanh thu từ mảng du lịch nghỉ dưỡng đạt 1.213 tỷ đồng, lợi nhuận đủ để duy trì bộ máy cũng như thực hiện cam kết với các bên liên quan.

Các tin khác

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay và ngày mai (14-15/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ chiều tối và đêm 15/3, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Lũ ở Làng Nủ như một "âm mưu bí mật" của thiên nhiên

“Tiếng ầm ì như máy bay trực thăng, sau đó là sạt lở đất…”, đó là hồi ức của những người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Còn dấu hiệu trước đó là gì? Khi được hỏi thì ai cũng lắc đầu. Dòng suối bùn sau lũ quét đã mở toang thành con sông...