Xã hội

“Hộ tống” 7 đứa trẻ đi du lịch, bố hốt hoảng phát hiện bỏ quên con ở trạm dừng nghỉ

“Hộ tống” 7 đứa trẻ đi du lịch, bố hốt hoảng phát hiện bỏ quên con ở trạm dừng nghỉ - 1

Anh Đúng để quên con ở trạm dừng nghỉ

Ngày 15/6, chia sẻ với PV, Anh Vũ Văn Đúng (ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chiều 14/6, anh cùng mẹ vợ và 7 cháu nhỏ đã kết thúc chuyến du lịch ở Cô Tô (Hải Phòng) để trở về Hà Nội.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi về tới trạm dừng nghỉ V77 trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, tài xế ô tô đã dừng xe cho mọi người xuống nghỉ ngơi.

Theo anh Đúng, lúc này anh cho 7 đứa trẻ (con gái anh và 6 người cháu) xuống đi vệ sinh, ăn uống. Khi lên xe, tài xế hỏi đã đủ người chưa, anh Đúng nhìn thấy kín ghế nên nói đủ.

“Xe đi được khoảng 5km tôi mới sực nhớ ra con gái, quay lại không thấy cháu đâu nên biết là để quên con ở trạm dừng nghỉ. Lúc trước tôi bế con ngồi trên lòng, xuống dừng nghỉ nên hơi đãng trí, chỉ để ý 6 bạn ngồi ghế nên mới bảo bác tài là đủ. Còn mẹ vợ tôi khi ra Cô tô bị say sóng nên lên xe nằm nghỉ không biết gì”, anh Đúng kể.

Lúc này, anh Đúng hốt hoảng báo cho tài xế. Rất may, tài xế ô tô đã gọi điện cho người ở trạm dừng nghỉ và xác nhận con gái anh vẫn đang ở đó. Các nhân viên ở trạm đã giữ bé gái lại, trấn an và mua đồ ăn vặt cho bé đợi bố quay lại.

“Sau khi xác nhận con gái đang ở trạm dừng nghỉ, tôi xuống xe khách, đi bộ sang bên đường vẫy xe đi nhờ quay lại đón con. May mắn, có một chiếc xe container đang đi ở làn trong cùng đã cho tôi đi nhờ. Đi được một đoạn xe này phải rẽ vào đường khác nên đã thả tôi ở khu vực trạm thu phí. Sau đó, tôi bắt một chiếc xe khác để đi nhờ tiếp đến trạm dừng nghỉ. Chưa gặp được con gái chân tay tôi run bần bật, lo lắng cho con", anh Đúng nói.

“Hộ tống” 7 đứa trẻ đi du lịch, bố hốt hoảng phát hiện bỏ quên con ở trạm dừng nghỉ - 2

Anh Đúng dẫn 7 đứa trẻ đi du lịch ở Hải Phòng.

Anh Đúng cho biết, do lúc đó đang vội và hoảng loạn nên anh không kịp xin số của 2 tài xế giúp anh để cảm ơn. Đặc biệt, là tài xế xe container đã dừng lại giữa đường giúp anh. Anh Đúng lo sợ, vì giúp anh mà bác tài này bị phạt nguội nên muốn có trách nhiệm gửi lại số tiền đó.

“Bố con tôi thật may mắn khi được mọi người giúp đỡ. Khi về nhà tôi đã đăng tải câu chuyện lên diễn đàn ô tô để mong tìm được 2 bác tài đã giúp mình nhưng vẫn chưa tìm được”, anh Đúng chia sẻ.

Người bố để quên con cũng cho hay, khi anh gặp được con gái rất ngoan. Cháu nói tưởng anh đi vệ sinh nên đứng chờ, lâu quá không thấy bố cháu có khóc. Khi về nhà con gái anh Đúng vẫn đứng ra bảo vệ bố trước mẹ.

“Tôi chưa bao giờ để quên con ở chỗ đông người. Lần này là duy nhất và cũng là bài học cho bản thân”, anh Đúng cười nói.

Các tin khác

"Cơn bão Việt Á": Minh bạch có ngăn được các cú "bắt tay"?

"Cơn bão Việt Á": Minh bạch có ngăn được các cú "bắt tay"?

Nếu các vấn đề của Việt Á được công khai minh bạch từ đầu, từ giai đoạn nghiên cứu đến sản xuất; đến việc nhập khẩu hàng triệu kit xét nghiệm giá rẻ với giá chưa đến 1 USD, thì có thể hạn chế được mức nghiêm trọng của vụ án. Nhưng cú bắt tay của Bộ Y tế và Khoa học công nghệ (KHCN) đã làm nên vụ án lớn nhất trong ngành y...
Phó Chủ tịch Hà Nội Lê Hồng Sơn bổ nhiệm cán bộ

Phó Chủ tịch Hà Nội Lê Hồng Sơn bổ nhiệm cán bộ

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định bổ nhiệm cán bộ tại công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy.
Thủ đoạn tinh vi của "bà trùm" trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Thủ đoạn tinh vi của "bà trùm" trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền lên đến hơn 30.000 tỷ đồng. Từ đây hé lộ những thủ đoạn "dị" của bà trùm cùng đồng bọn.