Xã hội

Hiện trường vụ tai nạn khiến gia đình 3 người đi chúc Tết tử vong thương tâm

Vụ việc 3 người trong 1 gia đình gặp nạn tử vong khi đang trên đường đi chúc Tết, xảy ra tại Lâm Đồng khiến dư luận vô cùng đau xót. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số.

3 người gặp nạn tử vong là ông Nông Văn Tuấn (46 tuổi); bà Long Thị Huyến (46 tuổi, vợ ông Tuấn) và cháu Nông Hải Lâm (10 tuổi, con trai ông Tuấn), cùng ở trú ở buôn B'Lôm, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng. (Ảnh: Lao Động)

Chiếc ô tô lao xuống taluy bên trái. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo thông tin ban đầu, ngày 18/2 (tức mừng 2 Tết Bính Ngọ), ông Tuấn điều khiển xe máy chở vợ con từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng chúc Tết. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đi đến Km15+250 Quốc lộ 28, đoạn qua thôn 3, xã Bảo Lâm 5, xe máy của ông Tuấn xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-302.20 do ông Huỳnh Hùng (30 tuổi, ở phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, chạy theo chiều ngược lại.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, cú va chạm mạnh đã khiến ô tô lao xuống taluy bên trái, cách mặt đường khoảng 2m còn xe máy hư hỏng nặng, nằm cách đó vài mét.

Chiếc xe máy nằm cách ô tô vài mét. (Ảnh: Người Lao Động)

Vụ việc khiến ông Tuấn và bà Huyến tử vong tại chỗ, cháu Lâm được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng không qua khỏi.

Báo Lao Động thông tin thêm, thi thể các nạn nhân đã được đưa xuống nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Các tin khác

Cổ tích ở Lạng Sơn: Phải cứu dân

Cổ tích ở Lạng Sơn: Phải cứu dân

47 năm đã trôi qua, nhưng các cựu chiến binh Bộ đội biên phòng Lạng Sơn khi gặp nhau, vẫn kể lại câu chuyện chấp nhận hy sinh để cứu dân khỏi vòng vây địch, trong chiến tranh biên giới phía Bắc, tháng 2.1979.
Buổi trò chuyện đặc biệt với một bác sĩ trong 26 phút đầu năm mới: 4 em bé cất tiếng khóc và những người không được phép mệt mỏi

Buổi trò chuyện đặc biệt với một bác sĩ trong 26 phút đầu năm mới: 4 em bé cất tiếng khóc và những người không được phép mệt mỏi

Giữa khoảnh khắc cả thành phố rộn ràng đón năm mới, phòng sinh tại Bệnh viện Từ Dũ vẫn sáng đèn. Không pháo hoa, không tiếng đếm ngược, không những cái ôm đoàn viên. Chỉ có ánh sáng trắng của phòng mổ, những nhịp tim thai đều đặn vang lên trên màn hình monitor và sự tập trung gần như tuyệt đối của ê-kíp trực.
Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

Hôm nay (18/2, mùng 2 Tết), một số siêu thị tại Hà Nội đã mở cửa trở lại, nguồn cung đa dạng thực phẩm tươi sống, rau xanh... Tuy nhiên, do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước Tết nên nhu cầu đi chợ ngày đầu năm chưa cao.
Triệt phá điểm đánh bạc mùng 1 Tết hơn 500 triệu đồng

Triệt phá điểm đánh bạc mùng 1 Tết hơn 500 triệu đồng

Tối 17/2 (mùng 1 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ đột kích, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại nhà ông Nguyễn Tấn Dũng (SN 1961, trú thôn Hội An, xã An Phú).