Kỹ năng sống

Hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội phải treo biển "không phận sự miễn vào" sau khi bị bão tàn phá

Với nhiều người dân phố cổ Hà Nội, hàng bánh mì nằm ở đầu con phố Hàng Gai từ lâu đã vô cùng quen thuộc với mỗi bữa sáng. Nơi đây được mệnh danh là hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội, bởi chỉ với 10k thôi là có thể mua được 1 chiếc bánh mì với đầy đủ nhân pate, ruốc, thịt... Dù hiện tại đã tăng giá lên 12k/chiếc nhưng đây vẫn là mức giá rẻ cho 1 bữa sáng. 

Thế nhưng mới đây, sau khi cơn bão Yagi càn quét nhiều nơi ở khu vực phía Bắc trong đó có Hà Nội, người dân đi qua hàng bánh mì "huyền thoại" này đã không khỏi ngỡ ngàng khi nơi đây đóng cửa im lìm và treo biển "không phận sự miễn vào".

Hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội phải treo biển "không phận sự miễn vào" sau khi bị bão tàn phá- Ảnh 1.

Địa điểm mua bánh mì sáng quen thuộc của nhiều người nay đã đăng biển cảnh báo (Ảnh: Phan Hữu Lập - Humans of Hà Nội)

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người dự đoán rằng có lẽ ảnh hưởng của gió bão quá lớn nên hiện tại, địa điểm này đang có những hư hại và có thể gây nguy hiểm, vì thế buộc phải tạm dừng hoạt động và đặt biển cảnh báo để dân tình tránh xa nhằm đảm bảo an toàn. 

Địa điểm này thường bán bánh mì vào mỗi buổi sáng, thu hút rất đông người đến mua. Có người ăn tại chỗ, có người mang về nhà hoặc đến chỗ làm. Có những hôm, chỉ khoảng 7h sáng là đã dừng bán vì hết hàng, thực khách mà tới muộn là phải ngậm ngùi đi mua hàng khác.

Tuy chẳng phải một hàng bánh mì ngon xuất sắc, thế nhưng chỉ với mức giá 10k - 12k mà nhận được một chiếc bánh mì được nhồi nhân đầy đủ pate, thịt, ruốc, xúc xích, bơ thì quả thật quá rẻ. Bánh không có rau nên ăn hơi khô một chút, thế nhưng với nhiều người thì hương vị ấy lại trở nên quen thuộc và thành "bữa sáng tủ". 

Hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội phải treo biển "không phận sự miễn vào" sau khi bị bão tàn phá- Ảnh 2.

Những chiếc bánh mì 10k (bây giờ là 12k) đã trở thành bữa sáng quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội (Ảnh: Quý Nguyễn)

Hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội phải treo biển "không phận sự miễn vào" sau khi bị bão tàn phá- Ảnh 3.
Hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội phải treo biển "không phận sự miễn vào" sau khi bị bão tàn phá- Ảnh 4.
Hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội phải treo biển "không phận sự miễn vào" sau khi bị bão tàn phá- Ảnh 5.
Hàng bánh mì "rẻ nhất" phố cổ Hà Nội phải treo biển "không phận sự miễn vào" sau khi bị bão tàn phá- Ảnh 6.

Mỗi buổi sáng, nơi này thường thu hút rất đông thực khách (Ảnh: Quý Nguyễn)

Không chỉ là một địa điểm ăn sáng quen thuộc, địa điểm này còn gắn bó với rất nhiều người dân Thủ đô, là kỷ niệm, được xem như một biểu tượng lâu đời của khu phố cổ. Bởi vậy, ai cũng mong rằng nơi này sẽ sớm được khôi phục trở lại, để có thể tiếp tục hoạt động và là nơi mà người dân đến ăn bánh mì mỗi buổi sáng.

Các tin khác

Người phụ nữ sử dụng 11 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chuyển tiền "qua mặt" công an

Đối tượng sử dụng 11 tài khoản để chuyển tiền qua lại tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng. Hiện công an đang tìm các cá nhân từng liên lạc, trao đổi mua bán với đối tượng Duyên qua các tài khoản Facebook và chuyển tiền vào 11 tài khoản ngân hàng để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Vì sao nhiều chung cư Hà Nội bị nứt tường, vỡ kính trong bão số 3?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Thịnh - nguyên Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng - cho biết: "Trong bão vừa qua tại Hà Nội nhiều khu chung cư nứt tường, vỡ kính, sập trần... Tất cả công trình này đều thi công không đúng quy chuẩn chứ không phải là quy chuẩn lỗi thời".