Xã hội

Diễn biến nóng tại phố cà phê đường tàu trong đêm sau vụ khách suýt bị tàu hỏa cán

20h tối 14/6, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, 2 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp cùng UBND và Công an các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Cửa Đông, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông tại phố cà phê đường tàu.

Lực lượng công an mời du khách trong hành lang đường sắt ra bên ngoài

Lực lượng công an mời du khách trong hành lang đường sắt ra bên ngoài

Thời điểm kiểm tra, phố cà phê đường tàu (đoạn đường Trần Phú) có hàng trăm du khách nước ngoài, cùng người dân đang tụ tập sát hành lang đường sắt để chờ tàu hỏa chạy qua.

Diễn biến nóng tại phố cà phê đường tàu trong đêm sau vụ khách suýt bị tàu hỏa cán - 2

Diễn biến nóng tại phố cà phê đường tàu trong đêm sau vụ khách suýt bị tàu hỏa cán - 3

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các chủ quán cà phê dọc khu vực đường tàu dọn dẹp hàng quán, đồng thời, mời du khách ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Sau khi xuất hiện lực lượng chức năng, hàng loạt chủ cửa hàng đã tắt đèn, yêu cầu khách hàng thanh toán và mời họ ra về.

CSGT phải giúp lực lượng nhân viên đường sắt đóng gác chắn

CSGT phải giúp lực lượng nhân viên đường sắt đóng gác chắn

Một chủ quán tại phố cà phê đường tàu chia sẻ, do khách nước ngoài có nhu cầu trải nghiệm nên họ cung cấp dịch vụ.

Trung tá Tạ Xuân Hậu - Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, hàng ngày, để duy trì trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên, CSGT vẫn phối hợp cùng công an các phường tổ chức cắm chốt, tuần tra xử lý các vi phạm.

Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với công an các quận, huyện có đường sắt đi qua nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm, tránh để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến phố cà phê đường tàu đoạn từ Phùng Hưng (quận Ba Đình) đến Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm).

Ngày 13/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mất an toàn giao thông đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu (Hà Nội).

Theo hình ảnh trong clip, tại phố cà phê đường tàu, nhiều du khách ngồi trong hành lang đường sắt để chờ trải nghiệm cảm giác tàu hỏa chạy qua. Lúc này, tàu hỏa đến gần, lái tàu đã kéo còi ba hồi để cảnh báo.

Khi tàu đi qua, đến khoảng toa khách thứ tư, một du khách nam người nước ngoài đang mải dùng điện thoại ghi hình thì bị trượt chân và ngã nhoài về phía đoàn tàu. Rất may, những du khách ngồi xung quanh đã kịp thời kéo người này lại, trong khi bàn và cốc uống nước bị hất văng. Vụ việc khiến các du khách khác giật mình, hoảng sợ.

Các tin khác

Thuốc lá bị đánh thuế 10.000 đồng/bao

Thuốc lá bị đánh thuế 10.000 đồng/bao

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, mức thuế tuyệt đối với thuốc lá điếu đạt mức 10.000 đồng/bao từ năm 2031.
Lý do nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện ở Bình Phước bị bắt lần 2

Lý do nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện ở Bình Phước bị bắt lần 2

Ông Phạm Đình Nhất, nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”. Trước đó, ông này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đó được tại ngoại để điều tra.
Thời tiết miền Bắc những ngày tới, cảnh báo mưa dông

Thời tiết miền Bắc những ngày tới, cảnh báo mưa dông

Hôm nay (15/6), miền Bắc có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối khu vực vùng núi và trung du có mưa dông. Từ ngày mai, khu vực này sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rải rác.
Việt Nam trở thành "quốc gia đối tác" của BRICS

Việt Nam trở thành "quốc gia đối tác" của BRICS

Việt Nam trở thành nước đối tác của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) với mong muốn nỗ lực đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế.
10 năm, tiếp tục kêu cứu bị "hình sự hóa quan hệ kinh tế"

10 năm, tiếp tục kêu cứu bị "hình sự hóa quan hệ kinh tế"

Năm 2015, ông Byron Scott McLaughlin (71 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến Báo Thanh Niên kêu oan cho cấp phó của ông là bà Nguyễn Thị Minh Trang (50 tuổi) bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giam. Đến năm 2025, ông Byron và bà Trang lại tìm đến Báo Thanh Niên tiếp tục kêu oan.