Kỹ năng sống

Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già

Vào tháng 3 vừa qua, bà Lee Boo-jin - Chủ tịch kiêm CEO chuỗi khách sạn Shilla Hàn Quốc đã xuất hiện trong buổi đại hội cổ đông thường kỳ lần thứ 49 của công ty được tổ chức tại tòa nhà văn phòng Jangchung, quận Jung, Seoul. Vốn có lối sống rất kín tiếng, đây là lần hiếm hoi "đại Công chúa Samsung", ái nữ của cố Chủ tịch Lee Kun-hee công khai lộ diện trước công chúng sau thời gian dài. 

Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 1.
Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 2.

Nữ tỷ phú nổi tiếng xuất hiện rạng rỡ trong lần lộ diện hiếm hoi

Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 3.
Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 4.
Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 5.

Sau bao nhiêu năm, dù đã bước sang tuổi U60, "Công chúa Samsung" dường như vẫn không hề già đi

Dù đã bước sang tuổi 52 nhưng nữ tỷ phú giàu bậc nhất xứ sở kim chi vẫn khiến người ta choáng ngợp bởi nhan sắc "trẻ mãi không già" và thần thái, khí chất đậm chất trâm anh thế phiệt. Lee Boo-jin đã thân thiện gửi lời chào và tiếp nhận phỏng vấn của cánh phóng viên. 

Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 6.

Bà cho biết vào năm 2020, chuỗi khách sạn Shilla đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ khi thành lập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng vào năm 2021, Shilla vẫn tăng trưởng và đạt lợi nhuận ấn tượng 118,8 tỷ won.

Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 7.
Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 8.

"Công chúa Samsung" trông vẫn chẳng khác gì 10 năm về trước

Trong khi anh trai - "thái tử Samsung" Lee Jae-yong đã được xác định là người thừa kế đế chế Samsung khổng lồ, Lee Boo-jin tập trung vào việc quản lý, điều hành chuỗi khách sạn Shilla - một mảng kinh doanh cũng rất lớn của tập đoàn kể từ năm 2001. Dưới sự điều hành của bà, Shilla đã phát triển vượt bậc trong 2 thập kỷ qua.

Nữ chủ tịch luôn được nhận xét là "tiểu Lee Kun-hee" khi có tính cách, phong cách quản lý và tầm nhìn kinh doanh giống hệt bố mình. Bà hiện nắm giữ số tài sản khoảng 2 tỷ USD, là người giàu thứ 17 Hàn Quốc theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes năm 2021.

Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 9.
Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 10.
Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 11.
Đại Công chúa Samsung cả năm mới lộ diện 1 lần nhưng xuất hiện là thần thái tài phiệt “điên đảo”, đã vậy còn nhất quyết không chịu già - Ảnh 12.

Chủ tịch Lee chỉ xuất hiện tại buổi họp khoảng 25 phút rồi rời đi nhanh chóng

Nguồn: News1


Các tin khác

Đột nhập top 4 trường tiểu học quốc tế đáng đồng tiền bát gạo ở TP.HCM

Đột nhập top 4 trường tiểu học quốc tế đáng đồng tiền bát gạo ở TP.HCM

Dù phải chi trả mức học phí không hề nhỏ, có thể từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm nhưng nhiều gia đình vẫn không ngại đầu tư để con cái được "du học tại chỗ" ở các trường quốc tế ngay từ bậc tiểu học. Dưới đây là bốn cái tên được đánh giá nằm trong top những trường tiểu học quốc tế tốt nhất tại TP.HCM.
Nỗi đau kép của người mẹ có con ung thư

Nỗi đau kép của người mẹ có con ung thư

Đồng NaiMột năm ôm con gái lớn mắc ung thư đi về Đồng Nai - Sài Gòn truyền hóa chất, chị Oanh “bỏ quên” con gái nhỏ với dấu hiệu tự kỷ ngày một nhiều.