Xã hội

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa ngày 2/10, lực lượng Công an cùng chính quyền và Nhân dân địa phương đã phát hiện chiếc xe ô tô bán tải bị đất đá vùi lấp trên Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30' ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định (sinh năm 1988, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, hiện là Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển xe ô tô bán tải di chuyển theo hướng xã Văn Bàn. 

Trên xe có anh Hoàng Đức Giang (sinh năm 1990, trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và anh Phùng Văn Tuấn (sinh năm 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai). Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình không thể liên lạc được với cả 3 người.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, địa bàn các xã Nậm Xé, Minh Lương và khu vực lân cận đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sạt lở đất và lũ quét.

Sau 4 ngày triển khai các biện pháp tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy chiếc xe trong tình trạng bị khối lượng đất đá rất lớn vùi lấp. 

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng đã khẩn trương tiến hành cứu nạn, cứu hộ với nỗ lực cao nhất, vừa quyết liệt đào bới, tiếp cận hiện trường, vừa bảo đảm an toàn trong điều kiện địa chất nguy hiểm và nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra.

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô trước khi gặp nạn.

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 2.

Vị trí chiếc xe bị đất đá vùi lấp.

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 3.

 

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 4.

 

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 5.

 

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 6.

 

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 7.

Xe ô tô nằm sâu trong tảng đá lớn, vẫn có khe hở. Hy vọng sẽ có phép màu xảy ra.

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 8.

 

Đã tìm thấy chiếc xe bán tải mất tích, hi vọng một phép màu với 3 nạn nhân bên trong- Ảnh 9.

Gần chục máy xúc đang làm hết công suất. Thời tiết đang có mưa nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm (Ảnh: Công an Lào Cai).

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Bắt Nguyễn Thị Kim Thảo

Bắt Nguyễn Thị Kim Thảo

Nguyễn Thị Kim Thảo và người thân đã có hành vi ngăn cản không cho lực lượng chức năng tiến hành thi công ở gần nhà đối tượng.
Xử phạt gần 1 tỷ đồng công ty ở Hà Nội bán nước yến kém chất lượng, có cả sản phẩm cho trẻ em

Xử phạt gần 1 tỷ đồng công ty ở Hà Nội bán nước yến kém chất lượng, có cả sản phẩm cho trẻ em

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) vừa tiến hành xử phạt số tiền 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt về 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung, đồng thời hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra.
Người nông dân ở Cần Thơ nuôi con gì mà trở thành xuất sắc nhất Việt Nam?

Người nông dân ở Cần Thơ nuôi con gì mà trở thành xuất sắc nhất Việt Nam?

Từ chỗ chỉ trồng lúa và cây ăn trái, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ và thị trường thất thường, ông Trần Hồng Quan (53 tuổi, ở xã Trường Long Tây, Cần Thơ) trở thành 1 trong 3 gương mặt ở Cần Thơ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025, nhờ mô hình nuôi ba ba.