
Tối 29/7, hàng nghìn cổ động viên từ khắp nơi đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng nghẹt thở 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025


Một lần nữa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển người hân hoan, đánh dấu cột mốc vô địch lần thứ 3 liên tiếp của U23 Việt Nam tại đấu trường khu vực

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tại Hà Nội, khu vực xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm chật kín người.

Nhiều con đường nhanh chóng trở thành "sân khấu" ăn mừng.


Từng đoàn xe máy phất cờ, còi xe, tiếng hô "Việt Nam vô địch!" vang vọng khắp nơi.

Không khí phấn khích, náo nhiệt kéo dài tới tận khuya.
Tương tự, tại TP.HCM, không khí cũng vô cùng náo nhiệt. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người dù đã về nửa đêm. Cả không gian như vỡ oà trong niềm vui sướng.

Đêm 29/7 khép lại với hình ảnh quốc kỳ bay cao, những tiếng reo hò không ngớt, và niềm tin mãnh liệt vào thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp của người hâm mộ rợp trời cờ đỏ sao vàng, một số hành vi thiếu ý thức cũng đã xuất hiện, làm lu mờ phần nào không khí vui mừng chung.

Vẫn xuất hiện một số nhóm thanh niên lợi dụng đám đông để phóng nhanh, vượt ẩu, rú ga, nẹt pô gây nguy hiểm cho người xung quanh

Nhiều người không đội mũ bảo hiểm và thậm chí chở quá số người quy định

Những hành vi này không chỉ gây mất trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao

Người dân nên ăn mừng chiến thắng một cách văn minh, lịch sự, giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng để ngày vui thực sự trọn vẹn
PV - Ảnh: Trung Lê