Kỹ năng sống

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn

Bỏ thành thị về giữa rừng sinh sống, không ngại khó, khổ

Anh Nguyễn Thế Ngọc (sinh năm 1989, quê gốc ở Hà Nam) từng có thời gian làm việc ở quê. Sau đó, anh lên Hà Nội tìm kiếm thêm cơ hội nghề nghiệp. Trước khi bỏ phố về rừng, anh Ngọc làm nghề kinh doanh trên hai trang thương mại điện tử quốc tế nổi tiếng. Công việc này cho anh Ngọc nguồn thu nhập ổn định, song vì các nền tảng thay đổi phương thức thanh toán nên ngày càng khó khăn hơn.

Anh Ngọc nhận thấy, nếu ở thành phố lớn thì phải có thu nhập cao mới có thể thoải mái về tinh thần và ổn định cho tương lai. Lúc này, trong đầu anh nhen nhóm dự định bỏ phố về rừng. Khi biết ý tưởng của anh Ngọc, người thân, bạn bè phản đối nhiều. Dẫu vậy, anh vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình. Bản thân anh Ngọc từng đi nghĩa vụ 2 năm, do đó anh không ngại khó, ngại khổ, với anh khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 1.

Ngôi nhà tre nơi anh Ngọc dựng lên để ở giữa rừng.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 2.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 3.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 4.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 5.

Chàng trai 8x đã bỏ phố về rừng được 3 tháng.

Một người quen của anh Ngọc có mảnh đất rừng hoang ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Mảnh đất này cách khu dân cư đang phát triển khoảng 4km, bao quanh bởi núi đồi, lại có hồ nước trong xanh, khí hậu rất trong lành và yên tĩnh. Anh Ngọc cảm thấy đây là một nơi thuận lợi nên quyết định mượn mảnh rừng của bạn và chuyển về đây sinh sống.

Ngày về rừng, hành trang của chàng trai 8x mang theo là 10 triệu đồng, một ít đồ dùng cá nhân, các vật dụng làm nông trại như cuốc, xẻng, thuổng, kìm, búa,... và thiết bị quay phim. Sau khi lên rừng, anh Ngọc lên kế hoạch dựng một ngôi nhà và bếp bằng tre. Do ở quê có nghề làm tre nứa nên anh Ngọc cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng, tạo nên các phẩm từ tre nứa. Mất 45 ngày thì ngôi nhà mái Thái bằng tre và căn bếp cũng được hoàn thành.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 6.
Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 7.

Nơi anh Ngọc ở bao quanh bởi núi đồi, có hồ nước trong xanh.

Không về để ở ẩn, muốn có cơ hội giúp đỡ nhiều người

Cuộc sống những ngày mới về rừng của anh Ngọc đã phải đối diện với vô vàn khó khăn, có cả những điều mà anh không lường trước được. "Rừng thiêng nước độc, nhiều côn trùng và kiến nên hạt giống khó phát triển hơn ở đồng bằng. Hơn nữa, chỗ mình ở hoàn toàn không có điện lưới mà phải sử dụng bình ắc quy", anh Ngọc kể.

Ban đầu, anh Ngọc bắt cá ở hồ, bắt cua ở suối, hái măng rừng nấu ăn. Khi nhà cửa dần hoàn thiện, anh mới bắt đầu cải tạo đất hoang để tiến hành trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, hướng đến việc tương lai có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn hàng ngày của mình.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 8.

Anh Ngọc đã quen với cuộc sống ở rừng.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 9.
Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 10.

Anh tự câu cá ở hồ ăn.

Một mình ở giữa rừng, cách xa khu dân cư, anh Ngọc không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Anh quyết định mua một chú chó để làm bạn với mình. Đến giờ khi đã bỏ phố về rừng được 3 tháng, cảm giác cô đơn cũng vơi bớt, chàng trai quê Hà Nam cảm thấy bình yên và hài lòng với cuộc sống như vậy. Anh Ngọc không về quê nhiều, chỉ khi nào nhà có việc lớn. Điều khiến anh nhớ nhất khi còn ở thành phố đó chính là một ly cà phê. Bởi trước đây, ngày nào anh cũng uống một ly cà phê vào mỗi sáng.

Về rừng đồng nghĩa với việc điều kiện sống, y tế, giáo dục,... sẽ không được như ở phố. Thế nên nghĩ xa hơn về tương lai, khi có gia đình, con cái, anh Ngọc dự định sẽ trở lại thành phố hoặc nơi có đời sống phát triển hơn để lo cho tương lai và gia đình. Khi được hỏi có sợ rằng mấy năm ở rừng sẽ khiến anh lãng phí một khoảng thời gian để tìm kiếm "nửa kia" của đời mình hay không? Anh Ngọc cười cho biết: "Mình nghĩa nếu vượt qua được chính mình thì việc chinh phục bạn gái sau này cũng sẽ đơn giản".

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 11.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 12.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 13.

Chàng trai bỏ phố về giữa rừng dựng nhà tre để ở: Cô đơn nhưng yên bình, nuôi mơ ước lớn - Ảnh 14.

Anh Ngọc mong sau này có thể có điều kiện để giúp đỡ được nhiều người.

Anh Ngọc cho hay, anh đã yêu đất, yêu rừng từ lúc nào mà không biết. Nhưng ngay từ ban đầu, anh dự định chỉ về rừng khoảng vài năm. Đây là khoảng thời gian để anh vừa trải nghiệm, vừa thử thách bản thân ở lĩnh vực làm YouTube. "Mình về rừng không phải để ở ẩn, hưởng cuộc sống an nhàn. Mình muốn có được thành công, có thành tựu để có điều kiện giúp đỡ người khác, là một người có ích cho xã hội", anh Ngọc nói thêm.

Trong thời gian tới, anh Ngọc dự định sẽ xây dựng một khu nông trại sinh thái đáng sống bằng chính đôi tay của mình, trên mảnh đất này chia sẻ hành trình đó cho mọi người cùng biết.

Ảnh: NVCC


Các tin khác

VN-Index vượt 1.300 điểm

3 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm sau khi đánh mất trong nhịp điều chỉnh mạnh vì biến động thuế quan cách đây một tháng.

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Chiều tối và đêm nay (14/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối nay. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (11/5), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 122 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 120 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc, miền Trung mưa đến bao giờ?

Ngày hôm nay (11/5), khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa lớn giảm dần ở khu vực này. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối nay.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng nay (9/5), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 120 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Sáng nay (1/5), mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở khu vực miền Bắc, từ chiều tối và đêm nay mưa giảm dần. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Nam Bộ và Nam Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Giá vàng đồng loạt giảm

Lúc 9h sáng nay (28/4), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Người phụ nữ Nhật Bản sống 10 năm không phải trả tiền điện

Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt lan rộng, người dân nhiều nước trên thế giới đang chật vật xoay sở với các hóa đơn tiền điện, thì Chikako Fujii, 62 tuổi, một người dân sống tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, dường như không mấy lo lắng.