Kỹ năng sống

"Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian" Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời

"Cậu thiếu niên đẹp nhất thế gian"

Björn Johan Andrésen sinh ngày 26 tháng 1 năm 1955, là một diễn viên và nhạc sĩ người Thụy Điển. Vào năm 1971, Andrésen trở thành hiện tượng toàn cầu khi góp mặt trong bộ phim Death in Venice với chỉ một vai phụ nhỏ nhoi. Khi ấy, chàng trai 16 tuổi Andrésen khiến cả thế giới dường như điên đảo với mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt như tạc tượng.

Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 1.

Björn Johan Andrésen sở hữu làn da trắng gần như vô thực cùng đôi môi mọng đỏ, chiếc mũi thẳng hoàn hảo cùng đôi môi bàng bạc đầy kiêu hãnh.

Người ta gọi Andrésen là "cậu bé đẹp nhất thế giới". Björn Andrésen cũng là người đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của cụm từ "mỹ thiếu nam" (bishounen) – danh từ dùng để chỉ những chàng trai trẻ có vẻ bề ngoài mềm mại, nữ tính đến mức cả các cô gái cũng phải ghen tị.

Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 2.
Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 3.
Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 4.
Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 5.

Ở Björn Johan Andrésen toát lên vẻ đẹp phi giới tính từng là đề tài cho rất nhiều nhà sáng tạo Nhật Bản làm nên những nhân vật trong truyện tranh cho tới ca nhạc. Không chỉ gây bão ở Châu Âu, danh tiếng của Björn Johan Andrésen nổi đình đám tại Nhật Bản, thậm chí họ tôn thờ thứ nhan sắc tuyệt vời mà Andrésen sở hữu.

"Nó đã khiến cuộc đời tôi suy sụp"

Năm 2021, trong một buổi phỏng vấn cùng Theguardian ở Stockholm, Björn Johan Andrésen - người đàn ông với mái tóc dài và bộ râu bạc trắng cùng khuôn mặt có phần già nua đã thừa nhận rằng Death in Venice thật sự là một điều "tồi tệ".

Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 6.

Theo Theguardian, nếu bạn chưa xem bộ phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World, bộ phim về quá khứ đầy biến động và bi thảm của Andrésen thì chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời này.

"Nó đã khiến cuộc đời tôi suy sụp rất nhiều", Andrésen bộc bạch khi nói về cuộc đời mình sau bộ phim Death in Venice. Mặc dù Andrésen là một nghệ sĩ piano tài năng, nhưng dường như không ai quan tâm đến khía cạnh đó. "Mọi thứ tôi từng làm sẽ gắn liền với bộ phim đó. Ý tôi là, chúng ta vẫn ngồi đây nói về nó 50 năm sau", Andrésen chua chát nói về cuộc đời mình.

Sau Death in Venice, người ta đồn rằng Andrésen là người đồng tính và mặc dù có nói bất kỳ điều gì họ sẽ không tin tưởng. Dường như nhan sắc đó đã trở thành bi kịch đối với cuộc đời Andrésen.

Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 7.

Hiệu ứng quảng cáo của bộ phim đã đè nặng lên đôi vai của Andrésen: "Tôi không nghĩ rằng việc để một đứa trẻ 16 tuổi chịu gánh nặng quảng cáo cho bộ phim là điều có thể bảo vệ được về mặt đạo đức". Sau bộ phim, Andrésen trở về trường học và bắt đầu cuộc sống bị giễu cợt. "Một chàng trai đang ở giữa thời kỳ tuổi teen của chính mình không muốn được gọi là 'xinh đẹp'", Andrésen tâm sự.

Trong cuốn hồi ký An Orderly Man năm 1983 của Dirk Bogarde - một người thân thiết cùng Andrésen đã mô tả nam diễn viên Thuỵ Điển với một sự pha trộn giữa mê hoặc và đáng thương.

Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 8.
Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 9.
Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời - Ảnh 10.

Khi ấy, để giữ gìn vẻ ngoài của Andrésen, ông bị cấm làm tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ yêu thích "anh ấy không bao giờ được phép đi tắm nắng, đá bóng cùng bạn bè, bơi trong vùng biển ô nhiễm, hoặc làm bất cứ điều gì có thể khiến anh ấy cảm thấy thích thú nhất…".

Năm 1983 Andrésen kết hôn với vợ là nhà thơ Suzanna Roman, cả hai có với nhau 1 con trai và 2 con gái. Năm 1986, con trai cả của Andrésen đã qua đời vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Nỗi đau mất con đã khiến cuộc hôn nhân của Andrésen có nhiều xung đột và ly hôn không lâu sau đó.

Nhiều năm qua đi, cậu bé đẹp nhất thế giới năm nào đã ở độ tuổi gần 70. Ông lựa chọn cuộc sống chậm rãi nhẹ nhàng cùng con cháu trong căn nhà nhỏ ở Stockholm, để lại phía sau cuộc đời xô bồ từng cho ông nhiều vết thương hằn sâu trong quá khứ.

Các tin khác

Chạy đua dán thẻ, hơn 40.000 xe bị trùng thẻ giờ phải xử lý ra sao?

Sau khi tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước chỉ cho xe trả phí tự động lưu thông, nhiều chủ xe bất ngờ phát hiện xe mình đã được kích hoạt tài khoản giao thông, hoặc cùng lúc đăng ký dịch vụ của cả 2 nhà thu phí tự động, dẫn tới lỗi khi qua trạm thu phí. Các nhà cung cấp dịch vụ trả phí tự động thống kê sơ bộ có tới gần 40 nghìn xe ô tô bị dàn chồng thẻ trả phí tự động của cả 2 nhà cung cấp.

Người giải tán bữa tiệc "500 anh em giang hồ"

"Giang hồ đất Cảng"- danh xưng đó không phải tự dưng mà có. Tất cả những trò ma quỷ, tàn bạo ở "thế giới đao búa" đều xuất hiện ở những kẻ tự xưng là "giang hồ đất Cảng". Một ngày, những kẻ tự xưng "giang hồ đất Cảng" ấy kêu gọi tụ tập bữa tiệc của "500 anh em giang hồ" tại chính đất Cảng Hải Phòng.

Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ công bố và trao bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự và trao quyết định.