Phong cách sống

Chân dung bạn trai đại gia cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Việt kiều Australia, tài năng kinh doanh không phải dạng vừa

Chân dung bạn trai đại gia cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Việt kiều Australia, tài năng kinh doanh không phải dạng vừa - Ảnh 1.

Trong bức ảnh chụp trên khinh khí cầu, cô tươi cười rạng rỡ và trên tay cô là chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương do bạn trai tặng. Được biết, khoảnh khắc này được chụp lại khi cả hai đang có chuyến du lịch tại Australia. Là một diễn viên quen thuộc với khán giả trong nhiều tác phẩm như Gái già lắm chiêu (2016), Chạy đi rồi tính (2017), Cô Ba Sài Gòn (2017)... nhưng Diễm My 9X lại khá kín tiếng về đời sống riêng tư.

Số lần cô công khai chụp ảnh cùng bạn trai không hề nhiều. Cặp đôi đã gặp gỡ từ cuối năm 2015 và đến nay đã hẹn hò được 6 năm. Vì thế, công chúng luôn mong đợi một "cái kết" hạnh phúc sớm tới với đôi "trai tài gái sắc" này.

Bạn trai của nữ diễn viên tên là Vinh Nguyễn, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Australia. Cả hai đã gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim và sự đĩnh đạc, chín chắc của nửa kia đã khiến Diễm My 9X "xiêu lòng".

Chân dung bạn trai đại gia cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Việt kiều Australia, tài năng kinh doanh không phải dạng vừa - Ảnh 2.
Chân dung bạn trai đại gia cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Việt kiều Australia, tài năng kinh doanh không phải dạng vừa - Ảnh 3.

Thời điểm mới bắt đầu quan hệ, cặp đôi yêu xa. Vì thế, cả hai thường bay qua bay lại giữa Australia và Việt Nam để gặp gỡ. Tháng 3/2018, Diễm My 9X lần đầu công khai người yêu. Tuy nhiên, đã từng có một thời gian ngắn cả hai gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và đến đầu năm 2019 mới tái hợp.

Nữ diễn viên từng "lấn sân" kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng không kêu gọi vốn từ "nửa kia" vì muốn cả hai độc lập tài chính. Bên cạnh đó, Vinh Nguyễn cũng đưa nhiều kinh nghiệm, chia sẻ cho bạn gái để công việc của cô trở nên tốt hơn. Hiện tại, Vinh Nguyễn đã trở về Việt Nam, mở nhà hàng, thành lập công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan.

Chân dung bạn trai đại gia cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu: Việt kiều Australia, tài năng kinh doanh không phải dạng vừa - Ảnh 4.

Cô từng chia sẻ về bạn trai với Trí thức trẻ: "Đối với người làm kinh doanh, họ thường nhìn và tính mọi thứ trên con số. Đôi khi anh ấy thấy tôi làm việc 24/24, đầu tắt mặt tối trên phim trường, không có ở nhà. Ngày ở nhà cũng không thực sự nghỉ ngơi mà phải đọc kịch bản. Dù vậy, thu nhập lại khá khiêm tốn. Anh ấy không hiểu và thắc mắc. Nhưng với tôi, đóng phim hơn cả là niềm đam mê. Đôi khi được đến phim trường, đọc kịch bản tôi đã cảm thấy vui rồi.

Bạn trai hướng tôi làm kinh doanh, có công việc để mình có thể linh hoạt về thời gian và đỡ áp lực về tinh thần. Trong tương lai, có thể tôi sẽ làm nhưng bây giờ tôi muốn tập trung cho nghề diễn."



Các tin khác

Cuộc sống xa hoa không tỷ phú nào sánh kịp của Thái tử Ả Rập Xê Út: Có nhà nghỉ dưỡng là lâu đài 300 triệu USD, du thuyền không khác gì cung điện nổi

Theo India Times, Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud thường thường mặc áo choàng truyền thống và đi dép xăng đan, chiêu đãi bạn bè và người thân những bữa thịt cừu nướng xa hoa trong các trại sang trọng trên sa mạc.

BST Xuân Hè 2023 của nhà mốt Công Trí: Duy mĩ, thanh lịch, tôn vinh sắc vóc Á Đông, đúng chất ‘mùa hè rực rỡ’

Tiếp nối chuỗi thành công sau sự hiện diện của "Mùa hè rực rỡ" - BST Xuân/Hè 2023 - trên tạp chí Vogue Mỹ, Công Trí tiếp tục ra mắt một phiên bản mới xuất phát từ tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho phái đẹp Á Đông nói chung và sự thanh tao của phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Vụ AIC thông thầu: Luật sư đề nghị cho Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai được hưởng án treo

Trong phần bào chữa cho bị cáo Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai), luật sư cho hay, thân chủ của mình ký các quyết định bổ sung vốn cho dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai không vì động cơ vụ lợi mà chỉ với mục đích để kịp thời gian nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch xin vốn ngân sách từ Trung ương.

Hé lộ góc khuất cò ngư dân đi biển: Thủ đoạn “lùa gà” đi biển

“Xuống Vũng Tàu làm nghề lượm cá, việc nhẹ, lương cao, mỗi tháng 15-20 chai (triệu)” - người xe ôm miệng nói, tay đẩy anh Ngô Quốc Dược lên xe để chở đi. Câu chuyện của anh Dược và một số nạn nhân khác là bài học cho những người đi tìm việc làm ở các bến xe. Vụ án này đã được Bộ đội biên phòng chuyển cho Công an huyện Long Điền gần 8 tháng và dư luận vẫn đang trông chờ vụ việc được khởi tố.