Xã hội

Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều

Tóm tắt:
  • Vạn Hạnh Mall đông đúc dịp lễ nhờ các hoạt động miễn phí hấp dẫn thu hút nhiều người đến.
  • Trung tâm tổ chức phát trà sữa, bánh, kẹo bông gòn, bắp rang và khu vực tô màu, làm tò he miễn phí.
  • Đặc biệt, tấm lưới bảo vệ trang trí bằng lá cờ đỏ trở thành điểm sống ảo được giới trẻ yêu thích.
  • Nhiều khách hàng khen ngợi đồ ăn ngon, không khí náo nhiệt và không gian check-in bắt mắt.
  • Hoạt động miễn phí diễn ra hàng ngày, dự kiến lượng khách đến mall sẽ còn tăng trong các ngày tiếp theo.

Những ngày nghỉ lễ, khung cảnh tại Vạn Hạnh Mall trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dòng người đổ về trung tâm thương mại này đông đúc từ sáng tới tối. Bên cạnh việc tranh thủ mua sắm, giải trí, một lý do khác khiến Vạn Hạnh Mall trở thành tâm điểm trong kỳ nghỉ lễ này chính là loạt hoạt động hấp dẫn đang được tổ chức tại đây.

Cụ thể, trung tâm đã kết hợp với các thương hiệu bên trong để mang đến chuỗi chương trình ưu đãi và trải nghiệm miễn phí như: phát trà sữa và bánh mỗi ngày, tặng kẹo bông gòn, bắp rang, snack vào các khung giờ cao điểm, tổ chức các khu vực tô màu, làm tò he, cào cào lá tre, cùng đêm nhạc acoustic diễn ra vào cuối tuần.

Hàng ngày, tại tầng trệt của trung tâm diễn ra hoạt động phát trà sữa và đồ ăn vặt miễn phí (của thương hiệu lẩu Haidilao) và tô màu miễn phí. Trong dịp nghỉ lễ này, hoạt động tặng thêm kẹo bông gòn và bắp rang bơ khiến bầu không khí càng thêm sôi động, náo nhiệt.

Không khó để bắt gặp hình ảnh dòng người xếp hàng dài, kéo từ khu vực phát kẹo bông gòn và bắp rang bơ tới tận lối vào. Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ, các nhóm bạn trẻ rôm rả trò chuyện trong lúc chờ tới lượt. Khu vực này còn náo nhiệt hơn khi trẻ em tíu tít đứng xem từng mẻ kẹo bông gòn được quay tại chỗ, hương thơm ngọt ngào toả ra làm không khí càng thêm rộn ràng.

Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng dài tại trung tâm

Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 2.

Khu vực làm kẹo bông gòn thu hút hơn hẳn

Chị Huỳnh Ngọc (quận 10, TP.HCM), một khách hàng ghé thăm trung tâm vào ngày 1/5 chia sẻ: "Đồ ăn rất ngon, thu hút rất nhiều người từ người lớn đến trẻ nhỏ. Trà sữa cũng rất ngon, đều là những món ăn mà ai cũng yêu thích. Ở đây hôm nay còn phát thêm cả kẹo bông gòn, gắn liền với tuổi thơ nên mọi người cảm thấy rất là thích thú".

Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 3.
Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 4.
Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 5.

Các khách hàng hào hứng khi nhận kẹo bông gòn

Không chỉ ấn tượng bởi hoạt động miễn phí, điểm khiến nhiều người bất ngờ và khen ngợi nhất lại chính là tấm lưới bảo vệ vừa được lắp đặt tại khoảng thông tầng của trung tâm. Khác với sự lo ngại ban đầu, tấm lưới này đã được trang trí bắt mắt với hàng loạt lá cờ đỏ nhân dịp lễ 30/4 - 1/5, biến khu vực này trở thành một "background sống ảo" được săn đón.

Nhiều vị khách đến đây tỏ ra thích thú và không tiếc lời khen dành cho cách trang trí này của trung tâm. Không ít người còn cho rằng nhìn thực tế còn đẹp hơn trên hình mạng xã hội. Chị Huỳnh Ngọc tiếp lời: "Sau khi thay đổi, mọi người đến check-in nhiều hơn. Mình cảm thấy còn đẹp hơn trước nữa. Và cho đến hiện tại thì nơi này đã trở thành địa điểm rất hot, thu hút nhiều bạn trẻ".

Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 6.

Khu vực tấm lưới trở thành vị trí chụp ảnh check-in của nhiều người

Cùng chung cảm nhận, bạn Hoàng Quyên (quận 12, TP.HCM) cũng chia sẻ: "Em chụp hình với tấm lưới này, em thấy cũng khá là đẹp, nhất là khi mới được treo thêm cờ. Em nghĩ là chỗ này sẽ trở thành một điểm hot đó, bởi vì em thấy ở ngoài nhìn còn đẹp hơn trên mạng nữa".

Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 7.
Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 8.
Cảnh tượng khác hoàn toàn tại Vạn Hạnh Mall mấy ngày nay: Dòng người xếp hàng dài, liên tục khen ngợi 1 điều- Ảnh 9.

Nhiều người khen ngợi rằng nhìn từ bên ngoài, tấm lưới tại Vạn Hạnh Mall còn đẹp hơn các tấm hình được lan truyền trên mạng xã hội

Hiện tại, các hoạt động đặc biệt tại Vạn Hạnh Mall vẫn đang diễn ra mỗi ngày và sẽ tiếp tục đến hết ngày 27/5/2025. Với sức hút từ các trải nghiệm miễn phí lẫn không gian được chăm chút kỹ lưỡng, dự kiến lượng khách đến trung tâm trong những ngày nghỉ lễ còn lại sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Các tin khác

Ăn ít vào buổi tối có tốt không?

Tôi có thói quen ăn ít vào buổi tối, nhưng nhiều thông tin nói rằng bữa tối cũng rất quan trọng, vậy việc ăn ít đem lại lợi ích hay hại sức khỏe? (Đức, 38 tuổi, Hà Nội).

Công nghệ thông tin đã thay đổi cách ngành điện miền Nam vận hành thế nào?

Gắn bó với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) từ năm 2002, công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì có cơ hội chứng kiến và trực tiếp tham gia vào những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành điện, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin trong công cuộc hiện đại hóa toàn diện.

Mở lối bang giao trong thế cấm vận

TS Võ Tá Hân thường được biết đến với hành trình bền bỉ đưa hơn 1 triệu cuốn sách về Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết ông còn là cố vấn của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ Đổi mới và đóng vai trò cầu nối mở đường cho quan hệ Việt Nam - Singapore.

Những cầu cạn trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Các đơn vị đang gấp rút hoàn tất 5 cầu cạn vượt núi, hồ đập, thung lũng trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua thị xã Kỳ Anh, để kịp thông xe cuối tháng 6.

Ước nguyện đi tới ngày hạnh phúc

Tháng 1.1971, tôi lên đường vào chiến trường Nam bộ (B2), đón tết trên Trường Sơn. Hành quân liên tục 4 tháng trên Trường Sơn, tôi đã có một ước nguyện của mình.