Xã hội

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 1.

Những năm qua, nhiều người khi đến Hội An thường ghé Làng Củi Lũ để tham quan, chụp ảnh trong không gian nghệ thuật với hàng trăm tác phẩm độc đáo. Giáp Tết, nơi đây càng hút khách với dàn linh vật ngựa mang sắc xuân rất riêng.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 2.

Chủ xưởng là anh Lê Ngọc Thuận – vốn là đầu bếp, kiêm chủ nhà hàng tại Hội An. Theo đuổi du lịch xanh, chứng kiến sau mỗi đợt mưa lũ, gỗ và củi từ thượng nguồn trôi dạt về bờ biển khá nhiều, anh đã nảy sinh ý tưởng nhặt về điêu khắc, tạo thành sản phẩm phục vụ du khách.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 3.

Hằng năm, Làng Củi Lũ xuất bán hàng nghìn sản phẩm ra nước ngoài, nhưng mỗi dịp Tết, xưởng lại dành toàn lực chế tác linh vật theo con giáp.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 4.

Năm nay, linh vật ngựa đặc biệt đắt hàng. Khách liên hệ đặt chế tác từ nhiều tháng trước với yêu cầu đa dạng về kích thước, màu sắc và phong cách, khiến xưởng luôn trong tình trạng làm việc liên tục để kịp tiến độ.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 5.

Gắn bó với xưởng ba năm nay, anh Huỳnh Tấn Triển (SN 1988) cho biết, cận Tết đơn hàng tăng mạnh, yêu cầu cao hơn về tạo hình và độ hoàn thiện. Công việc vất vả nhưng anh em thợ đều phấn khởi vì sản phẩm được khách đón nhận.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 6.

Anh Võ Đức Anh (SN 1981), thợ mộc có gần 20 năm kinh nghiệm cho biết, do chế tác hoàn toàn thủ công, mỗi sản phẩm tốn khá nhiều thời gian; có những bức tượng cầu kỳ phải mất từ một đến hai tuần mới làm xong.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 7.

Linh vật ngựa được sáng tạo theo lối cách điệu, không tả thực, chú trọng thể hiện thần thái.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 8.

Hầu hết nguồn gỗ chế tác ngựa và các linh vật đều lấy từ nguồn gỗ mục, củi trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 9.

Anh Lê Ngọc Thuận cho biết, năm nay, Làng Củi Lũ tạo mẫu, giới thiệu ra công chúng 28 mẫu linh vật ngựa khác nhau, được chế tác từ gỗ, củi lũ như ngựa kim ngư, ngựa thồ, ngựa chiến, ngựa Thánh Gióng…

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 10.

Theo anh Thuận, giá bán tượng ngựa dao động từ 1 triệu đồng đến hơn chục triệu đồng mỗi sản phẩm. Trong đó, các mẫu từ 2 - 5 triệu đồng được khách đặt mua nhiều nhất. Riêng tượng ngựa gỗ lũ sơn mài và các mẫu cầu kỳ có giá cao hơn, từ 7 triệu đồng đến cả trăm triệu đồng mỗi tác phẩm.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 11.

Bên cạnh sơn màu, nhiều tác phẩm còn được mạ đồng, góp phần tăng vẻ sang trọng và giá trị thẩm mỹ.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 12.

Những chú ngựa với tạo hình mập mạp, gợi sự sung túc, đủ đầy trong năm mới.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 13.

Bên cạnh các mẫu chế tác theo đơn đặt hàng, một số linh vật ngựa còn được sáng tạo ngẫu hứng, dựa trên hình dáng tự nhiên ban đầu của những thanh củi lũ.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 14.

Đầu linh vật ngựa được sáng tạo ngẫu hứng theo hình dáng thanh củi lũ.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 15.

Từ những khúc gỗ trôi dạt dưới sông, các tác phẩm nghệ thuật dần hiện hình qua đôi tay sáng tạo của người thợ.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 16.

Mỗi linh vật ngựa đều là tác phẩm độc bản, được vẽ mẫu rồi giao thợ đục hoàn toàn thủ công, không sử dụng máy móc dập khuôn.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 17.

Mẫu ngựa vân giáp được chế tác từ củi lũ, tạo hình cách điệu với bề mặt vân gỗ tự nhiên.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 18.

Các mẫu linh vật ngựa được vẽ với nhiều gam màu phong phú, tạo điểm nhấn và nét riêng cho từng tác phẩm.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 19.

Mẫu ngựa Ai Cập tại làng Củi Lũ.

Cận cảnh "báu vật" bất ngờ lộ diện từ những cành củi khô dạt vào bờ biển Hội An sau mưa lũ- Ảnh 20.

Du khách thích thú ngắm linh vật ngựa được với tạo hình độc đáo, mỗi tác phẩm một dáng vẻ, thần thái khác nhau.

Các tin khác

35 tuổi, tôi chọn sống một mình: Ít tiêu hơn, sống chậm hơn và nhẹ đầu hơn rất nhiều

Ở Bắc Kinh - nơi người ta thường nhắc đến bằng những từ khóa như “đắt đỏ”, “áp lực”, “cạnh tranh khốc liệt” - việc một phụ nữ 35 tuổi sống một mình trong căn hộ rộng 115m², ngày ngày đọc sách, uống trà, viết lách và giữ nhịp sống chậm rãi khiến không ít người ngạc nhiên, thậm chí… ghen tị.