Khởi nghiệp

Bạn mất bao lâu để bóc một quả trứng? Máy bóc trứng của Mỹ này chỉ mất có 3 giây để làm việc đó

Hai người đàn ông ở thị trấn Beaverton (Mỹ) vừa giúp cho hàng triệu bà nội trợ Mỹ giải quyết ổn thỏa một trong những vấn đề “bếp núc” nhức nhối, đó là bóc trứng luộc. Cùng nhau họ đã tạo ra một thiết bị đặc biệt chuyên bóc vỏ trứng với tên gọi EggMatix.

Chiếc máy này có kích thước tương đương với một máy nướng bánh mỳ. Người dùng chỉ cần đặt quả trứng đã luộc vào giữa hệ thống gồm bốn bánh lăn và đậy nắp lại. Sau khi nhấn nút, các bánh lăn bắt đầu quay và vỏ trứng ngay lập tức được tách ra, chỉ còn lại phần "ăn được" đã sạch tinh tươm.

Các tác giả nhấn mạnh về sự đơn giản trong thiết kế và tính dễ sử dụng của EggMatix: “Bạn thậm chí còn không cần phải xem hướng dẫn sử dụng vì thiết bị này chỉ yêu cầu có 2 thao tác là “cắm điện” và “ấn nút”. Vỏ trứng sẽ rơi xuống khay đựng bên dưới và dễ dàng vệ sinh máy.”. Họ hi vọng rằng không chỉ các bà nội trợ gia đình sẽ yêu thích mà chiếc máy này cũng sẽ được các nhà hàng và quán cà phê đón nhận bởi đây là những nơi tiêu thụ trứng rất nhiều.

Hiện tại 2 tác giả Aron Waldman và Jeremy Wardel đã đưa dự án lên IndieGoGo để tìm kiếm nguồn ủng hộ. Dự kiến EggMatix sẽ có giá bán khoảng 79 USD (1,8 triệu VND) và bắt đầu được tung ra thị trường vào tháng 8 năm 2018.

Các tin khác

Chương Dế - Chàng sinh viên Quảng Nam khởi nghiệp phiêu lưu ký với snack côn trùng, đem bán ở khắp các siêu thị tiện lợi

Chương Dế - Chàng sinh viên Quảng Nam khởi nghiệp phiêu lưu ký với snack côn trùng, đem bán ở khắp các siêu thị tiện lợi

Trong không khí đầy sáng tạo và trẻ trung của Startup Day 2017, các dự án về hữu cơ, về công nghệ thông tin, về màng bọc thực phẩm… như "thỏi nam châm" hút khách tham quan. Trong số đó có một dự án với các sản phẩm snack từ dế vàng Bugsnack thu hút được nhiều người tới ăn thử, trong đó có cả trẻ em.
Bị ung thư giai đoạn cuối, một nhân viên của Google 35 tuổi đưa ra thông điệp: "Hãy dừng lại việc suy nghĩ rằng bạn có cả đời này để sống"

Bị ung thư giai đoạn cuối, một nhân viên của Google 35 tuổi đưa ra thông điệp: "Hãy dừng lại việc suy nghĩ rằng bạn có cả đời này để sống"

Chỉ ba tuần trước, nhân viên 35 tuổi của Google đã nhận được tin khiến cuộc sống của anh thay đổi. Anh được chẩn đoán ung thư đại tràng (Ung thư ruột già) ở giai đoạn cuối và anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy ba đứa con của mình lớn lên nữa.