Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo vừa trở thành người giàu thứ 987 thế giới, lần đầu tiên Việt Nam có 3 tỷ phú vào top 1000 người giàu nhất hành tinh

Theo số liệu thời gian thực của Forbes, tổng tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air đã tăng lên 3,1 tỷ USD, đưa bà Thảo trở thành người giàu thứ 987 thế giới.

Trong số các nữ tỷ phú trên thế giới, bà Thảo hiện là người giàu thứ 119.

Trước đó, ông Trần Đình Long cũng đã lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới cách đây ít ngày và hiện tại đã vào top 900 người giàu nhất.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam có 3 đại diện trong top 1.000 của Forbes. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là người Việt giàu nhất với khối tài sản trị giá 6,2 tỷ USD, giảm 1,1 tỷ USD so với năm ngoái. Trong khi đó, tổng tài sản của 5 người còn lại tăng 3,4 tỷ USD.


CEO Vietjet Air trở thành người giàu thứ 987 thế giới, Việt Nam đã có 3 đại diện trong top 1.000 - Ảnh 1.


Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Hà Nội. Năm 17 tuổi, bà Thảo thi đỗ đại học Ngoại Thương Hà Nội và sau đó được đi du học Đông Âu. Trong cộng đồng du học sinh lúc bấy giờ, bà Thảo nhanh chóng nổi lên nhờ thành tích học tập xuất sắc. Ở tuổi 27 bà đã nhận tấm bằng Tiến sỹ Điều khiển học kinh tế, cùng với 2 tấm bằng cử nhân Quản lý kinh tế lao động và cử nhân Tài chính tín dụng.

Thời điểm này, nhận thấy thị trường Đông Âu thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm nên bà Thảo kinh doanh đủ thứ, từ hàng điện tử, máy tính, máy fax đến băng đĩa, đồng hồ, hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, HongKong (Trung Quốc) sang Đông Âu. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần thiết như phân bón, sắt thép, thiết bị… Sau 3 năm tích lũy nhờ buôn bán hàng hóa qua lại giữa các nước, bà Thảo có trong tay 1 triệu USD khi chỉ mới 21 tuổi.

Trở về Việt Nam, bà Thảo khá kín tiếng với truyền thông, nhưng cực kỳ năng nổ trên thương trường. Bà tham gia sáng lập và điều hành 2 ngân hàng tư nhân là VIB và Techcombank, sau đó đầu tư vào HDBank. Nổi bật nhất là việc bà Thảo lập ra Vietjet Air, phá vỡ thế độc tôn của Vietnam Airlines trên thị trường hàng không, giúp nhiều người được bay với giá rẻ.

Bà Thảo lần đầu vào danh sách tỷ phú năm 2017, được Forbes xác định sở hữu 1,2 tỷ USD. Đến tháng 3/2018, tài sản bà Thảo tăng vọt lên 3,1 tỷ USD nhưng giảm 2 năm sau đó.

CEO Vietjet Air trở thành người giàu thứ 987 thế giới, Việt Nam đã có 3 đại diện trong top 1.000 - Ảnh 2.

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Muốn sống thọ, hãy bảo vệ 3 bộ phận này trên cơ thể

Cơ thể con người là một cỗ máy mà bộ phận nào trong đó cũng vô cùng cần thiết, quan trọng, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, 3 bộ phận này, nếu không bảo vệ tốt thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiều bộ phận khác, đến sức khỏe tổng thể, thậm chí là tính mạng.

Sacombank tiên phong ra mắt thẻ quốc tế tích hợp 1 chip tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Sacombank kết hợp với Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard cho ra mắt thẻ Sacombank Mastercard Only One - dòng thẻ quốc tế công nghệ cao lưu trữ thông tin thẻ tín dụng và thẻ thanh toán trên cùng một con chip được gắn trên cùng một chiếc thẻ với nhiều tính năng và ưu đãi vượt trội.

Giới siêu giàu tăng nhanh, thị trường bất động sản hưởng lợi?

Báo cáo mới nhất của Knight Frank ước tính dân số siêu giàu Việt Nam sẽ tăng 26% trong giai đoạn 2021 - 2026 ngang ngửa với Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc). Tốc độ này phản ánh sự phát triển đầy năng động của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

10 phụ nữ giàu nhất ngành tài chính và đầu tư

Phần lớn những nữ tỷ phú giàu nhất ngành tài chính và đầu tư được thừa kế một phần tài sản từ chồng hoặc gia đình. Abigail Johnson - CEO và Chủ tịch Fidelity Investments dẫn đầu Top 10. Tài sản của các nữ tỷ phú dựa trên xếp hạng Real Time ngày 5/3 của Forbes.

Bí ẩn "kinh thiên động địa" về tỷ phú giàu thứ 3 thế giới: Rơi thẳng từ máy bay xuống không một ai biết, hé lộ sự thật trần trụi của giới siêu giàu

Nhà tài chính người Bỉ Alfred Loewenstein là người giàu thứ 3 trên thế giới khi ông được cho là rơi khỏi máy bay riêng vào ngày 4 tháng 7 năm 1928, trong một 'tai nạn' vô cùng kỳ lạ khiến các chuyên gia hàng không bối rối đến tận ngày nay.