Kỹ năng sống

"4 năm 3 lần chuyển trường cho con, điều mà tôi quan tâm nhất chính là... chiếc lan can của trường học"

Con trai tôi năm nay 6 tuổi, vì tính chất công việc của bố mẹ nên đếm "sương sương" đã có đến 3 lần chuyển trường. Mỗi khi nhắc đến chuyện trường lớp, bạn bè hay đùa tôi "kinh nghiệm đầy mình". Nhưng thực ra, tiêu chí chọn trường của vợ chồng tôi chẳng có gì "cao siêu", nếu không muốn nói là cực kỳ đơn giản: Trường gần nhà, sạch sẽ, thầy cô thân thiện và đặc biệt, lan can ở trường phải đủ cao để đảm bảo an toàn.

Năm con được 3 tuổi, bắt đầu đi nhà trẻ, vợ chồng tôi cực kỳ ưng ý trường mầm non gần nhà. Sân vườn rộng rãi, có hồ cá, vườn rau, lớp học thoáng mát bốn bề cây xanh lại gần trường tiểu học nơi con gái lớn của tôi đang theo học, rất tiện đưa đón cả hai đứa.

4 năm 3 lần chuyển trường cho con, điều mà tôi quan tâm nhất chính là... chiếc lan can của trường học - Ảnh 1.

Tôi chấp nhận đi xa hơn chỉ để con được học trường có lan can đủ an toàn.

Thế nhưng, sau khi lên tầng 2 gặp cô hiệu trưởng, đi qua những bậc cầu thang với lan can quá thấp, chỉ nghĩ đến việc giờ ra chơi, con mình nghịch ngợm ngồi lên trên và... trượt là tôi "nổi da gà". Thế là hai vợ chồng góp ý vài câu rồi đành ngậm ngùi xin cho con học một trường khác, phòng học nhỏ hơn, xa nhà hơn. Buổi chiều, để đón cả hai chị em, bố mẹ phải đi vòng thêm gần 4km.

Chị đồng nghiệp của tôi cũng "phải lòng" một trường tiểu học khi đi tìm trường cho con chỉ vì... tấm lưới chắn ban công. Từ hồi lớp 1, xác định cho con học trường tư, chị đi tham khảo một vài trường gần nhà. Đến Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (Minh Khai, Hà Nội) bà mẹ này "ưng" ngay vì tuy trường bé, không rộng rãi bằng một số nơi khác đã xem nhưng lại có hệ thống lưới bảo vệ cả hành lang lẫn cầu thang.

"Con từ môi trường mẫu giáo ra, vẫn còn bỡ ngỡ, thêm phần hiếu động và chưa có ý thức về an toàn. Nhìn thấy lưới bảo vệ, mình yên tâm đăng ký cho con vào trường ngay", chị nói.

4 năm 3 lần chuyển trường cho con, điều mà tôi quan tâm nhất chính là... chiếc lan can của trường học - Ảnh 2.

Chị đồng nghiệp của tôi cũng "phải lòng" một trường tiểu học khi đi tìm trường cho con chỉ vì... tấm lưới chắn ban công.

Thỉnh thoảng lướt vào các hội nhóm phụ huynh trên mạng xã hội, tôi lại bắt gặp các "topic" thảo luận về chuyện chọn trường, chọn lớp cho con, nhất là giai đoạn đầu năm học thì chủ đề này lại càng thêm phần rôm rả. Chuyện cho con học trường công hay tư, song ngữ hay quốc tế... vốn dĩ là chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".

Người ta đưa ra đủ loại tiêu chí: Học phí, cơ sở vật chất, trình độ giáo viên, chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa... Duy chỉ có một yếu tố, thực sự rất quan trọng thì tôi thấy khá nhiều phụ huynh bỏ qua: Đó chính là chuyện an toàn cho con ở trường học.

Người ta thường mặc định với nhau trường học là nơi an toàn. Thế nhưng, dù chưa có báo cáo thống kê nào cho biết hằng năm có bao nhiêu trẻ em mẫu giáo và học sinh các cấp gặp tai nạn trong khuôn viên nhà trường, thì ai cũng có thể biết được con số ấy không hề ít.

Nói đâu xa, chỉ vừa đây thôi, một nam sinh lớp 3 tại Hà Tĩnh trước giờ vào học bất ngờ bị ngã từ lan can tầng hai xuống đất. Hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tiên lượng xấu. Hay cũng trong tháng 9 này, khi đang trèo qua lan can hành lang của trường tiểu học, một em học sinh lớp 2 ở Quảng Bình cũng bị ngã xuống đất, gãy cả 2 tay.

Năm 2020, nam học sinh lớp 9 ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tử vong sau khi tuột lan can cầu thang và té ngã. 4 năm trước, đang chơi đùa với bạn ở ban công, một học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng cũng bị ngã từ tầng 2 xuống đất.

Ngoài những chiếc lan can thiếu an toàn, những hiện tượng thường thấy nhất là trẻ em bị ngã dẫn đến thương tật trong nhà vệ sinh vì sàn gạch quá trơn, bị đau do các thiết bị và các công trình xây dựng có cạnh sắc, hơn nữa là bị thiệt mạng do trượt cầu thang; khoảng cách giữa các song lan can quá thưa, các cháu nhỏ chơi đùa có thể lọt xuống đất... Những chuyện này khiến cha mẹ bất an bởi nhà trường không còn là nơi trú ngụ an toàn nữa.

Trẻ em hiếu động không phải là tai họa, mà thảm họa là nếu tất cả con cháu chúng ta đến lớp học chỉ biết ngồi yên và không dám chạy nhảy chỉ vì sợ thiếu an toàn. Vấn đề là ở chỗ người lớn thiết kế một trường học làm sao để các cháu hiếu động nhất cũng không phải bị nhận hậu quả xấu nhất. Và bố mẹ, những người đóng vai trò quyết định trong việc chọn trường cho con, cũng hoàn toàn có thể lựa chọn môi trường đủ an toàn để gửi gắm con cả ngày dài, yên tâm ra ngoài làm việc.

4 năm 3 lần chuyển trường cho con, điều mà tôi quan tâm nhất chính là... chiếc lan can của trường học - Ảnh 3.

Một chiếc lưới chắn cầu thang, chuyện tưởng nhỏ mà không hề nhỏ (Ảnh minh họa)

Trường hợp bất khả kháng, không thể thay đổi môi trường học tập cho con, bố mẹ cũng nên trang bị cho con những kỹ năng an toàn cần thiết. Ở giai đoạn từ 4-12 tuổi, trẻ được cha mẹ cho đi đến trường học để học tập và vui chơi với bạn bè. Lúc này bé rất dễ gặp nguy hiểm bởi trẻ thích khám phá mọi thứ xung quanh nhưng lại chưa có những kỹ năng cơ bản để đối phó với các tình huống xảy ra.

Cha mẹ nên dạy trẻ những nơi an toàn mà bé có vui chơi thoải mái nhưng không gây hại, tổn thương đến bé. Dạy con trẻ về sự an toàn và đặt ra các quy tắc đơn giản nhưng nghiêm ngặt. Chẳng hạn như không được ra ban công khi không có người lớn; Không được trèo lên lan can, không được xô đẩy, đùa nghịch nhau sát lan can; Vào nhà vệ sinh cần đi chậm để tránh trơn trượt....

Đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường cần chủ động loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích; đồng thời trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình. Bằng cách phát triển những thói quen này, trẻ sẽ dần có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân.

Năm 2008, Bộ Xây dựng bang hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Nhà ở và công trình công cộng- an toàn sinh mạng và sức khoẻ (QCXDVN 05 : 2008/BXD).

Theo quy chuẩn này, lan can phải đạt tiêu chuẩn: Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi lui tới, lan can cần đảm bảo các yêu cầu sau : Khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm; không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can.

Đối với nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng thì tại lô- gia và sân thượng ở những vị trí cao từ 9 tầng trở lên thì chiều cao tối thiểu là 1,4 mét. Lan can ở cầu thang và các vị trí khác là từ 0,9 mét đến 1,1 mét.

Ngoài ra, Quy chuẩn còn quy định: Lan can phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang quy định trong Quy chuẩn liên quan. Không làm lan can có mặt trên rộng để tránh người ngồi hoặc nằm. Nếu sử dụng kính ở các lan can, còn cần tuân thủ: Không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 75 mm; lan can phải chắc chắn và khó trèo qua để ngăn ngừa chống rơi ngã.

Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua (không nên bố trí các thanh ngang để trẻ tựa chân trèo qua lan can) và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm.

Ngoài ra, khi nhà có trẻ em dưới 5 tuổi phải bỏ kết các vật dụng không cần thiết, cần sử dụng lưới thép để rào chắn lan can, cửa sổ.

Các tin khác

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Chiều tối và đêm nay (14/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối nay. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (11/5), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 122 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 120 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc, miền Trung mưa đến bao giờ?

Ngày hôm nay (11/5), khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa lớn giảm dần ở khu vực này. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối nay.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng nay (9/5), giá vàng trong nước giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 120 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Sáng nay (1/5), mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở khu vực miền Bắc, từ chiều tối và đêm nay mưa giảm dần. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Nam Bộ và Nam Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Giá vàng đồng loạt giảm

Lúc 9h sáng nay (28/4), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

5 cách mà bạn nên áp dụng để tăng tiền tiết kiệm

Sau khi phục hồi các thu nhập từ ảnh hưởng của dịch bệnh, một số người đã nhìn về bước tiến tài chính phía trước và đặt 'các biện pháp phòng thủ tài chính' để vượt qua giai đoạn bất ổn tiếp theo.

Các quốc đảo ở Thái Bình Dương đang "chết đuối"

TTO - Bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 21-9, lãnh đạo các quốc đảo ở Thái Bình Dương đã công bố "Sáng kiến ​​các quốc gia đang trỗi dậy", đồng thời báo động tình trạng nước biển dâng cao khiến các đảo đang chìm dần.