Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Bãi Cháy, đôi mắt sưng đỏ, chị L. run run kể lại khoảnh khắc tàu QN-7105 lật trên vịnh Hạ Long vì giông lốc.

Chị L. trèo lên chiếc tàu bị lật, chờ lực lượng chức năng đến giải cứu
ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NINH
"Nhà tôi và gia đình người bạn có 8 người cùng nhau đi thăm vịnh. Khi tàu gần cập bờ thì trời nổi giông. Gió lốc ập tới, tôi chỉ kịp cảm nhận con tàu rung lắc mạnh rồi lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh", chị L. nhớ lại.

Người phụ nữ co ro vì lạnh sau vụ lật tàu
ẢNH: N.T
"Tôi bơi ra được ngoài, ngoái nhìn lại chỉ mong thấy chồng con. Không thấy ai, tôi lại bơi vào tàu, mong tìm thấy chồng con mình...", chị nghẹn giọng. May mắn, sau đó chị L. được lực lượng cứu hộ đưa lên an toàn.
Nằm trên giường bệnh, chị L. hy vọng một phép màu sẽ đến. "Tôi chỉ mong được gặp lại chồng con…".

Chị L. khóc nghẹn kể lại giây phút gặp nạn và mong gặp lại người thân
ẢNH: N.T
Tính đến 22 giờ 30 ngày 19.7, lực lượng cứu hộ đã cứu được 10 người và phát hiện hơn 30 thi thể nạn nhân. Các nạn nhân xấu số được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy để hoàn tất thủ tục nhận dạng và bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.
Tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy, ai cũng ám ảnh trước những tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất con, người vợ mất chồng...
Tàu du lịch bị là tàu Vịnh Xanh 58, chở đoàn khách đến từ Hà Nội đi tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long. Thuyền trưởng kiêm chủ tàu là ông Đoàn Văn Trình. Theo cơ quan chức năng, con tàu này có đầy đủ giấy tờ, được cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật vào tháng 1.2025 và có sức chở 48 hành khách.